Nhiều đường như Tân Hóa, Tân Hòa Đông (Q. 6), Kinh Dương Vương, Phan Anh, An Dương Vương (Q. Bình Tân), Tô Hiệu (Q. Tân Phú) …đều bị nhận chìm trong nước. Riêng là đường Phan Anh và đường Tô Hiệu, nước dâng cao đến gần 1m làm đã làm hàng loạt phương tiện chết máy.
Nhiều người đi chơi lễ với quần áo tinh tươm đã phải ngán ngẫm lội qua nhưng con đường ngập ngụa này. Có mặt tại hiện trường trên đường Tân Hòa Đông, một nhóm học sinh đang bì bõm trong nước cũng vừa lúc một xe du lịch chạy ngang. Nước bắn lên trắng xóa trùm lên các em khiến cả nhóm ướt như chuột.
Nhiều thợ sửa xe lợi dụng tình thế đã “hốt bạc” chỉ với một động tác duy nhất, chùi bu-gi và khởi động lại máy. Mỗi lần như thế, khách phải mất 30.000đ. Đã đắt nhưng rất nhiều người phải đứng đợi đến lượt mình.
Các loại tải nhẹ, có động cơ thấp bị ngập nước không nổ máy được cũng đã phải thuê người đẩy qua. Trong khi đó, nhiều hộ dân 2 bên đường hì hục tát nước. Nước đen ngòm do kết hợp với triều cường từ các miệng cống phun lên khiến cho dòng nước ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi hôi thối do nước bẩn xông lên nồng nặc.
Một người dân ngụ trên đường Tân Hóa than thở, mới chỉ là cơn mưa cục bộ và chuyển mùa mà nước đã như thế này. Liệu vào mùa mưa, bà con nơi đây sẽ sống ra sao?
Những hình ảnh ghi nhận được trên các con đường ngập nước trong sáng 30/4:
![]() |
![]() Ảnh: Zing ![]() ![]() Ảnh: Zing Ảnh: Zing ![]() ![]() ![]() ![]() |
Trần Chánh Nghĩa