
Tin bài cùng chuyên mục:
Đứa trẻ lên 5 và nỗi ám ảnh mang tên ung thư
Cả đời đi ở đợ…nay nằm một chỗ chẳng chồng con
Con người ta tăng cân thì mừng con em tăng cân thì lo!
Tiếng khóc đuối sức của bé 1 tuổi cần được mổ tim
Hai học sinh giỏi tranh nhau bỏ học nuôi mẹ ung thư
Cả đời đi ở đợ…nay nằm một chỗ chẳng chồng con
Con người ta tăng cân thì mừng con em tăng cân thì lo!
Tiếng khóc đuối sức của bé 1 tuổi cần được mổ tim
Hai học sinh giỏi tranh nhau bỏ học nuôi mẹ ung thư
![]() |
Có rất nhiều người khuyết tật đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. |
Điểm nhấn của chương trình năm nay là những tiết mục nghệ thuật và những phóng sự ghi nhận sự nỗ lực vươn lên của những người khuyết tật. Đặc biệt người tham dự chương trình còn được gặp mặt trực tiếp nhiều tấm gương khuyết tật như anh Tú không một ngày đến trường nhưng dịch tiếng Anh, viết sách, đi gia sư Tiếng Anh một cách xuất sắc hoặc một bác sĩ khuyết tật nỗ lực vì cộng đồng được biểu dương là một trong 30 thầy thuốc vĩ đại.
Năm 2011, Ban tổ chức đã nhận và trao tặng đến người khuyết tật và trẻ em mồ côi hơn 10 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để mua tặng xe lăn, xe đạp, phẫu thuật và nuôi dưỡng trẻ khuyết tật...
Theo thông tin ông Nguyễn Đình Liêu (Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam) cung cấp tại cuộc gặp mặt báo chí giới thiệu chương trình thì năm nay Hội đã kêu gọi được sự ủng hộ của các cá nhân và tổ chức lên đến 12,9 tỉ đồng.
Mọi sự giúp đỡ đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi thông qua Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi bạn đọc có thể gửi về:
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, số 02, Ngô Thì Nhậm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tài khoản 102010000309921 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
- T. Phan