Trong khoảng thời gian cuối năm 2010, đầu năm 2011, tại khu vực núi Thiên Ấn, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản của các đôi tình nhân, nhiều vụ nạn nhân bị các đối tượng chém trọng thương khi chống đối. Những vụ cướp táo bạo trên núi Thiên Ấn đã gây hoang mang cho nhiều người nhất là những đôi tình nhân.
Quyết tâm bắt cho được băng cướp táo bạo này, nhóm trinh sát của công an huyện Sơn Tịnh đã tiến hành mai phục. Tối 10/3, như dự đoán, sau khi phát hiện hai thanh niên sau khi cướp tài sản một đôi tình nhân đã rồ ga xe máy bỏ chạy, các trinh sát rượt đuổi chỉ sau 5 đoạn cua ngoằn ngoèo của núi Thiên Ấn, mội trong hai tên đã bị bắt. Một tên liều mạng nhảy vào bụi rậm lăn xuống chân núi trốn thoát vào các rẫy keo.
![]() |
Các đối tượng bị bắt |
Riêng đối tượng trốn thoát trên núi Thiên Ấn, đợi đến 4h sáng, y xuống núi và quá giang một xe chở gỗ keo về lại Ba Tơ. Vừa đến nhà đã bị lực lượng Công an huyện Sơn Tịnh và Ba Tơ phối hợp bắt giữ. Đối tượng này tên là Phạm Hoài Phi (SN 1994, ngụ thôn Bắc Lân, xã Ba Động)
Một đối tượng khác tên Lê Văn Toại (SN 1990, ngụ thôn Bắc Lân, xã Ba Động) đang là sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng ở TP. Quảng Ngãi. Công an huyện bắt giữ tên Toại khi đang đến trường học. Cũng rạng sáng ngày 11/3, công an đã bắt luôn tên Huỳnh Văn Đạt (SN 1988, ngụ thôn Bắc Lân, xã Ba Động) một thành viên trong nhóm cướp.
Điều đáng nói, cầm đầu băng nhóm cướp này là Võ Minh Thoại. Thoại tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm và về huyện Ba Tơ làm giáo viên tiểu học. Theo lời khai của Thoại thì trong một lần chở người yêu lên núi Thiên Ấn tâm sự, Thoại phát hiện từ chân đến đỉnh núi vắng vẻ, không nhà cửa, không đèn điện nhưng rất nhiều đôi trai gái lên núi hóng mát. Thế là y đã nẩy ra ý định đi cướp và về Ba Động rủ một số đối tượng đến núi Thiên Ấn để cướp.
Hiện vụ việc đang được công an huyện Sơn Tịnh và Ba Tơ làm rõ.
Minh Bảo