TIN BÀI KHÁC:
Từ thành phố Tam Kỳ, vượt qua một đoạn đường quanh co dài hơn mười cây số, cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến được nhà cụ bà Nguyễn Thị Hoắc (91 tuổi) ở thôn Tú Lâm, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hoắc 91 tuổi đang sống côi cút một mình |
Chúng tôi đến nhà bà trong một buổi trưa nắng nóng, cái nắng oi bức của miền trung cộng với gió Lào cứ thổi vào nhà và mùi khai nồng nặc khiến không khí trong căn nhà chật chội của cụ bà ngột ngạt đến khó tả. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng này thì khó ai có thể hình dung được cụ Hoắc đang phải sống trong một điều kiện khó khăn đến nhường nào.
Căn nhà nhỏ lụp xụp đến tạm bợ của cụ nằm gần chân núi. Phía bên trong nhà trống hoác trống hơ, chẳng có nhiều vật dụng cần thiết cho cuộc sống tối thiểu của con người. Tìm quanh nhà chỉ thấy vỏn vẹn 3 cái xong nồi, một cái ấm nước, một cái bàn nhỏ và giường cũ kỹ là nơi để cụ ngả lưng.
Cuộc đời cụ Hoắc có quá nhiều bất hạnh. Cụ sinh trong một gia đình nghèo khó ở vùng sơn cước Phú Ninh, năm 28 tuổi cụ Nguyễn Thị Hoắc lấy chồng như bao cô con gái khác và lần lượt sinh được 2 người con gái.
Nhưng trớ trêu thay, chồng cụ là ông Dương Việt đã mất năm 1968. Kể từ đó cụ Hoắc phải một nách nuôi 2 đứa con thơ dại trong thời mưa bom bão đạn ác liệt…Vất vả khó khăn rồi cũng qua đi, các con dần trưởng thành và đi lấy chồng xa, nhưng hoàn cảnh gia đình của 2 cô cũng quá khó khăn nên không giúp đỡ được gì cho mẹ.
Hiện nay, gia đình cụ Hoắc không có ruộng. Cụ thì nay đã tuổi cao sức yếu, mắt lại bị mù và bị bệnh hạch nữa nên không thể đi làm thuê để kiếm sống được.
![]() |
Cuộc sống của cụ dựa chủ yếu vào 180 nghìn tiền trợ cấp người cao tuổi |
Cuộc sống hiện nay của cụ chủ yếu dựa vào 180 nghìn đồng tiền trợ cấp cho người cao tuổi và sự giúp đỡ của bà con làng xóm. Họ cho gì thì bà xin nấy, có lúc trong nhà không còn được cái gì để ăn mà hàng xóm không biết nên bà đành phải chống gậy ra sau núi hái mớ rau dại về để ăn cho qua ngày, đoạn tháng.
Được tận mắt chứng kiến bữa trưa của cụ, chúng tôi không thể kìm lòng được trước một bữa ăn đạm bạc đến khó tin. Mâm cơm của cụ chỉ vỏn vẹn có một chén cơm và một bát nước mắm.
Chú Huỳnh Ngọc Liên, hàng xóm của cụ Hoắc cũng khẩn cầu: “Cuộc đời cụ Hoắc khổ lắm mấy chú à! Từ lúc sinh ra đến giờ cụ chưa được một ngày sung sướng. Nay về già lại phải sống côi cút một mình trong xó xỉnh này, lúc trước cụ sống trong một túp lều rách nát, bà con làng xóm thấy thương tình nên đã góp tiền xây cho bà một căn nhà nhỏ để trú nắng mưa.
Nhưng bà con ở nơi núi non này ai cũng khó khăn cả nên giờ không thể giúp đỡ được bà thêm gì nữa. Mong sao sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho cụ sống thanh thản trong những ngày cuối đời này”.
Khi chúng tôi hỏi cụ muốn gì cụ chỉ cười móm mém, cụ chỉ ước sao cho bữa cơm hằng ngày có ít cá vụn và ít rau là vui rồi.
Hà Nam
Mọi sự giúp đỡ xin gởi về:
1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Hoắc (bà Liễu), trú tại thôn Tú Lâm, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ bà Nguyễn Thị Hoắc ở Quảng Nam Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 2. Email: [email protected] |