Ca khúc về miền Trung tươi đẹp, do chính nhạc sĩ miền Trung sáng tác, được thể hiện bởi những ca sĩ đã được sinh ra ở mảnh đất này… MV Khơi dòng cảm xúc thực sự đã gây ấn tượng với người xem.

3 ca sĩ miền Trung hội tụ

Không thể nói 3 ca sĩ tham gia trong MV là một sự lựa chọn ngẫu nhiên. Bởi cả Quang Linh, Vân Khánh, Trúc Nhân đều có cùng một điểm chung, cả 3 đều có xuất thân từ miền Trung.

Quang Linh và Vân Khánh có cùng quê hương Quảng Trị, còn Trúc Nhân sinh trưởng tại Bình Định. Vì vậy khi thể hiện một ca khúc về dải đất nơi mình sinh ra và lớn lên, khó ai vượt qua được 3 ca sĩ đình đám này. Họ đã hát về mảnh đất quê hương mình bằng tất cả niềm tự hào và tình cảm chân thật nhất.

{keywords}


Lời ca xúc cảm

Nói về ca khúc Khơi dòng cảm xúc, Trúc Nhân chia sẻ:  “Khi nhận ca khúc này, Nhân đã thấy thích ngay vì phần lời quá hay. Gần như tất cả những gì tinh túy nhất của mảnh đất và con người miền Trung đều được nhạc sĩ chắt lọc đưa vào ca khúc Khơi dòng cảm xúc. Nguyễn Hải Phong, người viết ca khúc này cũng là người miền Trung, nên anh thấu hiểu những gì mà một người con miền Trung tự hào về quê hương xứ sở của mình. Khi hát bài hát này, Nhân cũng bị lây cái tinh thần đó của an”.

Khi quay MV, Vân Khánh đã chọn chiếc áo dài màu tím, đứng hát trước Đại Nội, tay ôm bó sen to - một hình ảnh rất đặc trưng của những cô gái xứ Huế. “Khánh chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải thể hiện ca khúc này thật tốt, bởi những ca từ trong đó đã nói hộ được chân tình của Khánh nói riêng, và những người con miền Trung nói chung rồi” - Vân Khánh chia sẻ.

Với ca sĩ Quang Linh, đã từng thể hiện rất nhiều ca khúc viết về miền Trung, thậm chí có những bài hát đã trở thành thương hiệu riêng, nhưng khi thể hiện ca khúc này anh thấy xúc động vô cùng. Quang Linh tâm sự, khi hát ca khúc này, anh thấy mình giống như một người kể chuyện, kể về vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên bằng tất cả giọng điệu tự hào nhất.

Miền Trung tươi đẹp, con người chân thành

Khi xem MV Huda, dù chưa từng đặt chân đến những vùng đất này, bạn vẫn có thể hình dung được vẻ đẹp của non nước miền Trung. Những địa danh Sông Lam- Nghệ An, núi Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh, Hiền Lương - Quảng Trị, Phong Nha - Quảng Bình, Hàm Rồng - Thanh Hóa, Lăng Cô- Huế lần lượt xuất hiện trong từng thước phim. Người xem có thể cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, nét cổ kính của đền đài, cái mênh mông của biển cả.

Những người con miền Trung xuất hiện trong MV này cùng mời nhau những ly bia Huda thơm ngon bát ngát tình. Vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt họ, không chỉ là tự hào về một vùng đất, mà còn là niềm hãnh diện về con người miền Trung gắn kết, chân thành, về loại bia được khai sinh ra từ miền Trung, dành cho người miền Trung, và chỉ ngon nhất trong những bữa tiệc với những món ăn miền Trung đầy tinh tế. Huda thực sự là một loại bia của sự gắn kết, và mang lại nhiều niềm hứng khởi bất tận của những con người có cùng quê hương xứ sở.

Anh Vũ