Cuộc sống tưởng chừng bế tắc thì mẹ chồng cũ lại xuất hiện. Bà đến thăm cháu hàng tuần, hỗ trợ đưa đón nó đến trường mỗi khi chị bận việc...
Đã ba năm kể từ ngày ly hôn, mẹ chồng cũ vẫn không thay đổi cách đối xử với chị. Nhớ ngày ra khỏi căn nhà sau gần 7 năm làm dâu, người duy nhất trong gia đình chồng theo chị đến căn hộ thuê trọ mới là mẹ chồng cũ. Bà muốn tận mắt xem nơi ăn chốn ở của hai mẹ con chị thế nào. Lúc về, bà dặn đi dặn lại, có chuyện gì cũng phải báo cho bà biết, rằng nếu chị không làm con dâu bà thì làm con gái, tuyệt đối không được xem bà là "người dưng". Hôm đó chị khóc nghẹn, bao năm nay chuyện mẹ chồng nàng dâu lắm lúc khiến "cơm không lành canh không ngọt" nhưng chưa bao giờ bà đối xử với chị kiểu "con dâu khác máu tanh lòng".
Ai cũng bảo số chị sướng vì hôn nhân có sự hẫu thuẫn lớn từ nhà chồng. Chị cũng đã nghĩ như thế cho đến khi phát hiện chồng ngoại tình. Hôn nhân tưởng như sụp đổ ngay lập tức, đã được cứu vớt bởi mẹ chồng chị. Bà làm tất cả để kéo con trai quay về với vợ con. Tuy nhiên, chị không vượt qua được nỗi đau bị phản bội. Việc đó một lần nữa đẩy anh quay lại lỗi lầm cũ. Lần này sự cố gắng níu giữ của bà không còn tác dụng. Nhà chồng đổ lỗi cho chị đã đẩy hôn nhân vào đường cùng, họ cũng ủng hộ con trai giữ quyền nuôi đứa cháu đích tôn. Chị tuyệt vọng, sụp đổ trước nguy cơ phải sống xa con. Trong lúc bấn loạn nhất, mẹ chồng như cây cọc để chị bấu víu vào bởi bà là người duy nhất bảo vệ quyền nuôi con cho chị. Ngày toà xử ly hôn, bà lẽo đẽo theo hai vợ chồng chị đến phòng xử để đảm bảo chắc thằng bé không phải sống xa mẹ.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Thời gian đầu sau ly hôn, cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn. Bao nhiêu năm kết hôn, sống dựa vào nhà chồng, kể cả việc chăm sóc con cái. Giờ chị phải một mình xoay xở cùng cú sốc tinh thần quá lớn. Nhà ngoại ở xa, lại cũng khó khăn nên chị chẳng nhờ vả được gì. Cuộc sống tưởng chừng bế tắc thì mẹ chồng cũ lại xuất hiện. Bà đến thăm cháu hàng tuần, hỗ trợ đưa đón nó đến trường mỗi khi chị bận việc. Con dâu cũ ốm đau, bà lọ mọ sang chợ búa, đặt hộ nồi cháo. Cả khu nhà trọ chẳng ai tin bà là mẹ chồng cũ của chị bởi hiếm có ai lại nặng lòng với con dâu cũ thế bao giờ. Lâu nay đa số bà mẹ chồng cho rằng con dâu ly hôn rồi là người dưng, sống thế nào thì mặc.
Còn bà thì khác, nói là sang với cháu nhưng lúc nào đến cũng hỏi con dâu cũ đủ thứ về công việc, sức khoẻ, nhắc nhở cháu phải luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, có gì mẹ không giải quyết được thì gọi cho ông bà. Một thời gian, công việc làm ăn của chị khó khăn, nợ nần chồng chất, suốt ngày bị chủ nợ cho vay nặng lãi quấy nhiễu bà giấu chồng con, bán đi số nữ trang lâu nay tích cóp giúp chị trả nợ. Bà còn nói khéo là của để dành cho cháu đích tôn khi cưới vợ, coi như mẹ nó giữ hộ bà sau này trao lại cho cháu.
Hai năm nay, mẹ chồng cũ bị bệnh thấp khớp đi lại khó khăn nhưng không vì thế mà bà quên dâu cũ. Không đến được thì bà tìm cách gọi mẹ con chị về. Ban đầu, chị ngại về lại nơi mà ở đó không ai chào đón mình. Vậy nên, chị đèo con đến đầu ngõ rồi để con tự vào một mình. "Nó đã từng là con dâu và còn là mẹ của cháu mình. Muốn cháu hiếu thảo với ông bà thì phải sống tốt với mẹ nó để làm gương. Có đứa cháu nào muốn gần ông bà khi cứ hắt hủi, ghét bỏ mẹ nó...". Cái kiểu đả thông "mưa dầm thấm đất" của bà đã làm cho đường về nhà chồng cũ của chị không còn điều tiếng. Dần dần, chị không cần phải đợi bà viện cớ gọi điện đến để về mà cứ rảnh rỗi là hai mẹ con lại dẫn nhau về với ông bà rất tình cảm. Hàng xóm không ít người ghen tỵ bảo "dâu cũ" nhà bà còn gấp mấy lần "dâu mới" nhà khác.
Con trai tái hôn rồi chuyển ra ngoài sống, dâu mới nhiều lần bóng gió với mẹ chồng việc tạo điều kiện cho dâu cũ quay về; còn bảo sau này "tình cũ không rủ cũng tới" là lỗi tại bà. Dâu cũ biết chuyện ý tứ ít về để tránh bà khỏi khó xử. Bà một mặt đảm bảo với dâu mới về ranh giới tình cảm vợ chồng sau ly hôn, một mặt vẫn không bỏ rơi dâu cũ. Cứ thế bao năm qua, bà là trọng tài chuẩn mực giữa mối quan hệ của dâu cũ và dâu mới.
Giờ dâu cũ đã có cuộc sống ổn định, vững vàng trong sự nghiệp. Mỗi lần nói chuyện sóng gió cuộc đời, dâu cũ lại thầm biết ơn mẹ chồng cũ. Còn bà, thỉnh thoảng lại nhắc dâu cũ chuyện tìm hạnh phúc mới, bảo tuổi xuân có thời với lại thằng cháu đích tôn cũng cần được sống trong một mái ấm gia đình.
(Theo PNTĐ)