-  Đẩy cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là người đàn ông già nua nằm queo quắp trên giường. Cạnh đó đặt hai chiếc ghế nhựa, trên đó có 1 chiếc ca không, người nhà ông bảo, chắc khát quá nhưng thay vì lấy nước uống ông lại làm đổ xuống nền nhà.

TIN BÀI KHÁC

Người đàn ông đó là Nguyễn Đức Quyết (SN 1952), ở thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Tai ương dồn dập

Người vợ đầu không có con nên tự nguyện li hôn để ông đi bước nữa, 40 tuổi ông nên duyên cùng một người cũng lỡ một lần đò.

Năm 1993, đứa con trai đầu tên là Nguyễn Đức Nhất chào đời trong niềm vui của đôi vợ chồng hiếm muộn, hai năm sau, hai vợ chồng sinh thêm em Nguyễn Đức Nhì.

Dù cuộc sống rất khó khăn nhưng hai đứa con trai học giỏi, ngoan ngoãn là niềm vui, động lực rất lớn để hai ông bà cố gắng ngày ngày vào rừng chặt củi bán lấy tiền nuôi hai con ăn học.

Năm 2007, phát hiện Nhất bị bệnh u não, ông bà lại càng cố gắng làm việc để mong có tiền chữa bệnh cho con. Tháng 8/2012, người vợ, người mẹ trong một lần đi chặt củi về bán đã bị chiếc xe bò chở đẩy củi đè chết ngay tại chỗ khi bà cố hãm xe chạy chậm lại khi xuống dốc.

Là người trực tiếp chứng kiến cảnh đó, lại là người bê xác vợ lên xe bò để đưa từ trong rừng về làm ông hoảng loạn tinh thần. Cũng từ đó trở đi ông không còn được minh mẫn như xưa.

Sau khi mẹ mất, cậu con trai đầu dù đi hết bệnh viện, bao nhiêu của cải trong nhà cũng lần lượt bán hết nhưng căn bệnh u não quái ác đã đưa Nhất về đoàn viên cùng mẹ nơi chín suối.

Trong khi đứa con trai đầu lên viện xuống viện thì ở nhà ông cũng như phát điên, đi lung tung, ai cho gì cũng ăn và không hề biết đói no là gì.

Anh em phải lấy xích để xích chân ông lại, ba năm ròng rã, sau khi đứa con trai qua đời họ mới thả ông ra, lúc đó ông cũng không đi lại, không nói năng gì được nữa, cặp mắt cũng trở nên vô hồn, không còn nhận ra ai.

{keywords}

Các chị em thay nhau chăm sóc ông và nuôi Nhì học đại học

“Chỉ lo Nhì thất học, cháu nó học giỏi lắm!”

Mẹ và anh trai mất, bố bệnh nặng, anh em họ hàng góp tiền chữa bệnh cho Nhất nhưng em đã không qua khỏi, giờ lại góp gạo nuôi ông Quyết, các cô định cho Nhì nghỉ học mặc dù em thi đại học đậu cả hai khối A, B.

“Bảo cháu nghỉ học, cháu không nói gì mà cứ thẫn thờ cả ngày, thương quá nên chị em chúng tôi lại vận động nhau góp thêm tiền, mỗi tháng cho Nhì 500 ngàn đồng để Nhì tiếp tục đến lớp”, bà Nguyễn Thị Thảo (70 tuổi), là chị gái ông Quyết cho biết.

Hiện nay Nhì là sinh viên năm thứ nhất ngành Tài nguyên môi trường thuộc trường Đại học Quảng Bình.

Mấy tháng đầu nhập học Nhì vẫn sáng đi xe khách, chiều về với bố, mấy chú tài xế biết hoàn cảnh của em, thương nên cho đi nhờ, không ai lấy tiền. Vì nhà cách trường gần 40km nên giờ các cô đã đồng ý cho Nhì thuê trọ, cuối tuần mới về nhà.

“Nhì chỉ xin tiền nộp học, ngoài ra chưa bao giờ xin mua thứ gì, áo quần sách vở toàn dùng lại của các anh các chị, nó ngoan nên ai cũng thương, giờ nuôi thế nhưng cháu càng học càng tốn kém, không biết chúng tôi có nuôi nổi không nữa”, bà Thảo nói.

Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng vì nhà neo người nên bà Thảo cùng hai em gái vẫn thay nhau chăm sóc ông Quyết khi Nhì đi học vắng nhà. Mỗi ngày 3 buổi đến cho ăn, thay đồ, giặt giũ rồi buổi tối khép cửa lại cho ông ngủ 1 mình trong nhà, lâu lâu mới có người đến ngủ cùng.

Căn nhà toàn mùi khai của nước tiểu, hiện nay mọi sinh hoạt của ông Quyết đều diễn ra trên giường, đi học thì không nói chứ về nhà là Nhì lại cho bố ăn, thay đồ, giặt giũ cho bố như con gái. Chỉ tội là giờ đến con trai mình cậu ấy cũng không còn nhận ra, bà Thảo kể.

Giữa ngôi nhà nhỏ là hai cái bàn thờ đặt cạnh nhau, căn nhà cũ kĩ, không có đồ đạc gì, ông nằm trên chiếc giường cạnh đó nhưng ánh mắt thẫn thờ, vô hồn.

Ra về nhưng hình ảnh người đàn ông già nua, nằm co quắp, hai bàn tay ông cứ với theo như cố nói với chúng tôi điều gì nhưng mọi cố gắng chỉ là tiếng ú ớ mắc nghẹn lại nơi cổ họng làm chúng tôi day dứt mãi.

Hải Sâm

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Thảo (chị gái ông Quyết), Ở thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, Huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), SĐT bà Thảo: 01672 989047)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình ông Nguyễn Đức Quyết ở Quảng Bình)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]