TIN BÀI KHÁC
Ngày không đi, anh tất tả chạy vạy khắp nơi tìm kế mưu sinh đủ nghề: sên vuông, đào đất,… hay ai thuê gì làm nấy. Bởi, ngoài lo chi phí điều trị bệnh cho vợ, anh Đương còn phải lo tròn trách nhiệm làm cha với hai đứa con khờ mới lên 9, lên 10, đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi mãi chơi…
Kể từ ngày chị Nguyễn Ngọc Mộng lâm bệnh nặng, không đêm nào vợ chồng anh được yên giấc, bữa đói, bữa no, tài sản có bao nhiêu bán hết chạy chữa, cả cái nghề kiếm sống cũng không còn vốn liếng tiếp tục. Hơn 3 năm ròng anh lao tâm, khổ lực, hiện sức khỏe anh Đương đã suy giảm, anh thường đau bụng, nhức đầu, nóng lạnh, có khi sốt mấy ngày, nhưng anh không dám đi khám bác sĩ, vì sợ thêm bệnh, rồi lấy ai lo cho vợ, cho con.
Bà Lê Thị Lợi, mẹ vợ anh bùi ngùi: “Mấy bữa về thăm vợ chồng nó, thấy thằng Đương ốm nhiều, cứ sụt sùi, tôi kêu đi khám nó không chịu. Nó cứ chối quanh là cảm thường, sẽ mau khỏi. Còn vợ nó, mấy đêm không ngủ được vì đau nhức, thằng Đương phải khoét lỗ mùng văng võng đưa. Nó cứ nôn tháo, chóng mặt, rồi như trăn trối, nó bảo thằng Đương nếu nó chết thì chôn nó trước nhà để ngày ngày dõi thấy hai đứa con lớn khôn, rồi phải gắng lo cho hai đứa nhỏ ăn học nên người, nó chết cho đời thằng Đương bớt khổ. Hai vợ chồng, con cái ôm nhau khóc suốt”.
|
Bố mẹ lên bệnh viện chạy thận, hai anh em ở nhà trông nhau và tự ngồi học bài. |
Giọng lạc hẳn, bà Lợi kể: “Con Mộng mới 32 tuổi, cái tuổi quá trẻ mà mắc căn bệnh quái ác suy thận mãn rút mòn sự sống, đớn đau dày vò nó từng giờ yếu ớt. Giờ thêm thằng Gia Kiệt bệnh tật triền miên…Hai năm, sức khỏe thằng Kiệt cứ yếu dần, những cơn sốt vật vã, những vết tím tái trên da hiện rõ khi cháu vận động mạnh, lo lắng nên gia đình đưa cháu đi viện mới hay Kiệt mắc chứng bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, nếu không kịp thời chữa trị sẽ biến chứng nguy hiểm xuất huyết não - màng não. Nó mới 10 tuổi, nó còn quá nhỏ để chịu đựng”.
Nhớ ngày chị Mộng còn khỏe, hai vợ chồng buôn bán ghe hàng nhỏ ngày cũng kiếm được vài chục đồng lời, được tính siêng năng, anh Đương còn tranh thủ làm thuê mướn cho hàng xóm, cuộc sống gia đình đủ đắp đổi, nuôi hai đứa con đến trường. Thế rồi ở tuổi 29, chị Mộng ngã quỵ vì suy thận, sức khỏe chị tiều tụy theo năm tháng.
![]() |
Cảm cảnh gia đình, nhóm bạn trẻ Cà Mau đến thăm và trao số tiền hỗ trợ chị Mộng có thêm chi phí thuốc thang
![]() |
Thương vợ lên xuống bất tiện cảnh đò đưa, anh Đương vay mượn khắp nơi được 10 triệu mua chiếc xe máy cũ (6 triệu) chở vợ đi viện, số tiền còn lại anh tiếp vốn bán lại ghe hàng. Thế nhưng thời gian đi về mỗi bận chiếm hết quỹ thời gian buôn bán, cộng thêm tiền thuốc thang, truyền dịch,… ít lâu sau, số tiền 4 triệu cũng vơi cạn.
Bốn mảnh đời tựa nương nhau để từng ngày đấu tranh với cái nghèo, với những cơn đau nhức dai dẳng của bệnh tật, bởi họ khát vọng được sống vẹn tròn hạnh phúc bên mái ấm gia đình, và một cuộc sống yên bình. Nhưng nay ngôi nhà dột xiêu bằng cây gỗ địa phương được cất đã hơn 5 năm giờ phải che chắn bởi cao su, nền đất ẩm thấp, ngập nước mỗi khi mưa to.
Cảm cảnh, xót lòng, bà con lối xóm, người cho gạo, người cho con cá, cọng rau để gia đình anh Đương lây lất qua ngày. Thương bố mẹ nên hai cháu con anh chị rất chăm ngoan, học giỏi. Cô con gái út khỏe mạnh, học giỏi, học đồng lớp 3, giấy khen xướng tên treo trên vách nhà. Còn cậu anh thì cứ vài ba ngày là lên cơn sốt, ăn uống không nhiều, chân tay cứ nhiều vết bầm, thi thoảng chảy máu cam. Nhưng Gia Kiệt vẫn cố gắng giữ thành tích học khá, và nhất quyết không bỏ học.
Chị Ngô Tuyết Liễu, Trưởng ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi cho biết: Hồi trước vợ chồng Đương cũng no đủ, chỉ vì bệnh tật mà mang cái nghèo mấy năm nay. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình rất nhiều, nhưng sự trợ sức hạn hẹp, về lâu dài vợ chồng Đương thực sự cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình vực dậy, vượt qua nỗi đau tiếp tục sống thóat nghèo.
Băng Thanh
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Trần Văn Đương (ngụ kinh Bà Bùn, ấp Ngã Bát, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) Hoặc gặp anh Mơ (em trai anh Đương): 0944 155 699 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình a Đương ở Cà Mau) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |