Không níu kéo được người tình, Hưng rủ chị L. vào nhà nghỉ để "tâm sự" rồi ra tay sát hại, sau đó lấy tài sản và bỏ trốn.

Ngày 5/5, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Việt Hưng (41 tuổi, trú tại quận Hải An, TP.Hải Phòng) về hành vi giết người cướp tài sản.

Hưng được xác định là hung thủ gây ra vụ án mạng tại nhà nghỉ Hồng Lộc (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm) vào ngày 26/4 vừa qua.

{keywords}
Trần Việt Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Nội mới

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L (27 tuổi, quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ), người tình của Hưng, là nhân viên massage tại một cơ sở thuộc phường Mai Dịch.

Vào rạng sáng 26/4, Hưng đến đón chị L. vào nhà nghỉ để "tâm sự" lần cuối trước khi chị L. về quê hàn gắn với chồng.

Níu kéo không được, sau khi quan hệ tình dục, Hưng liền dùng kéo đâm nhiều nhát vào vai, ngực chị L. khiến nạn nhân tử vong.

Xong xuôi, Hưng lấy dây chuyền và điện thoại của chị L., xuống quầy thanh toán và nhắc lễ tân không được đánh thức vợ anh ta trong phòng dậy.

Khoảng 18h chiều 26/4, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên nhà nghỉ H.L đã dùng chìa khóa phụ mở cửa và hoảng hốt phát hiện chị L. tử vong trên giường, trên người không có quần áo, xung quanh có nhiều vết máu.

Trong khoảng thời gian này, Hưng bỏ trốn về Hải Phòng, bán toàn bộ tài sản của nạn nhân để lấy tiền ăn tiêu.

Được vài ngày, một phần do biết mình bị truy nã, phần do hết tiền nên Hưng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Được biết, trước khi xuống Hà Nội, chị L. đã ly thân với chồng và gửi con cho ông bà ngoại. Trong thời gian làm tại cơ sở massage, chị L. có quan hệ tình cảm với Hưng trong thời gian dài.

Minh Đức (tổng hợp)