- Trong những ngày cận tết, hiện tượng cờ bạc diễn ra khá mạnh tại một số huyện thuộc ngoại thành Hà Nội. Do nhiều người nghỉ tết sớm, sẵn tiền và thời gian rảnh nên đã tìm đến những chiếu bài đỏ đen. Tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để nhiều người mất cái tết no đủ.

Thừa thời gian, sẵn tiền bạc

Càng những ngày cận tết, nhiều người càng phải đôn đáo lo nốt những việc còn tồn đọng của năm cũ, lo sắm sửa cho cho tết đang đến. Trong khi đó, có không ít những người chỉ chờ cơ hội những ngày cận tết, sẵn tiền bạc thời gian đã quay cuồng với sới bạc đỏ đen.

Rất dễ để tìm được những sới bạc không chuyên tại một số khu vực nông thôn. Đây là những sới bạc không được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp mà chỉ do một số người ham đỏ đen tự tổ chức. Ngoài những sới bài đánh, xóc đĩa thâu đêm suốt sáng còn có những sới đá gà cá độ cũng rất sôi động.
 

Không khó để kiếm những sới chọi gà như thế này tại một số huyện ngoại thành


Là một công nhân tại một công ty xây dựng tại Hà Nội, sau khi trích một khoản lương và thưởng cho vợ con anh P.Q. không quên thủ kha khá cho “mùa giải” chinh phục đỏ đen giáp tết. Anh Q. nói: “Năm nào cũng thế, tiền làm được chỉ đưa vợ vài phần còn phải bớt lại chơi bời. Những ngày nghỉ tết không có việc gì làm nằm nhà oải lắm. Kiếm chân bài chơi chờ tết.”

Theo anh P.Q, anh là trường khá hiếm hoi là mang tiền về cho vợ con một phần, nhiều người còn không cho vợ con, ôm tiền cuối năm "nướng" hết vào cờ bạc. Anh chia sẻ: “Tay N.H làng bên được nghỉ tết từ 21 âm lịch nhưng chưa về nhà. Người nhà đi tìm không được, thấy bảo ôm hết tiền đi chơi.”

May mắn chúng tôi được chứng kiến cảnh tượng tại một sới độ gà khu vực ngoại thành Hà Nội. Theo người dân xung quanh kể lại, những ngày bình thường thì không có nhiều người đến chơi nhưng khoảng 1 tháng cuối ở đây sôi động vô cùng.

Đa số là các thanh niên làng, những người đi làm xa cuối năm về quê ăn tết đến chơi. Mặc dù mức độ vào tiền không quá lớn những cũng lên đến tiền triệu, cũng nhiều người mất tết tại đây.

Một cậu thanh niên mặt còn non bấy loay hoay rút ví tiền để thanh toán thua độ gà: “Đen quá! Mấy ngày nay toàn thua, vào cửa trên chết cửa trên, lao xuống cửa dưới cũng đứt!”. Cậu tỏ vẻ tiếc nuối: “Từ sáng theo 2 cặp thua mất 2 triệu rồi…”.

Ngồi nhấp chén trà nóng, người đàn ông chững tuổi tỏ ra kinh nghiệm phán: “Mấy thằng thanh niên còn non lắm, chơi đá gà đâu phải cậy tiền được. Chúng nó tưởng đi làm trên thành phố lắm tiền về đây mà hút được của thiên hạ. Cái này phải tinh và có kinh nghiệm”.

Dứt lời ông nói tiếp: “Hôm qua một tên có vẻ công tử vào sới loáng 1 cái "đứt" gần chục triệu, mặt tái mét đi ngay không quay đầu lại”.

Trời đã nhá nhem tối, sới gà cũng dần hết người hò hét. Niềm vui của người này lại là nỗi buồn của kẻ khác, nhưng tất cả họ đang đánh mất dần một cái tết ấm áp cùng gia đình.

Vay lãi tiêu tết

Chỉ vì muốn mang tiền của thiên hạ sắm tết cho nhà mình nên nhiều người đã phải chịu cảnh khô túi trong mấy ngày tết. Tuy vậy do nhu cầu nên tại các sới bạc hay mỗi vùng lại nổi lên những tay cho vay nặng lãi. Có thể nói nghề cho vay nặng lãi đang trở nên hốt bạc trong những ngày cuối năm.

Khi có tiền và thừa thời gian, đánh bạc là cách lựa chọn lý tưởng cho nhiều người


Anh P.Q chia sẻ: “Nhiều tay chơi bời hết nhẵn tiền, vì sợ gia đình nên đã cố vay lãi ngày để mang về trang trải, ra giêng ngày rộng tháng dài rồi tính”. Theo anh Q. hiện nay giới cho vay nặng lãi khá thoáng, họ không cần cầm đồ, không cần giấy tờ tùy thân làm tin. Tuy vậy, những người cho vay nặng lãi luôn biết ngắm đối tượng để thả tiền: Những cậu ấm con nhà giàu, nhiều đất hay những tay chơi có thu nhập cao và ổn định. Họ sẽ không tiếc tay đưa tiền.

Theo giới đỏ đen thì không phải ai cũng có thể hành nghề cho vay được, toàn phải những anh chị có máu mặt trong xã ngoài thôn, nếu bị chầy bửa chúng sẵn sàng dùng luật của riêng mình.

Không phải một tay “đan quạt” chuyên nghiệp nên anh T.L còn chưa hết bàng hoàng khi đã nhẵn túi và phải vay lãi ngày ít tiền đưa gia đình trang trải tết. Anh chia sẻ: “Tất cả tiền bạc chủ thanh toán anh nướng hết vào tròn 4 quân (xóc đĩa). Giờ chẳng còn đồng nào, vừa phải vay của thằng Q.C 10 triệu đồng để lo tết. Mà chúng nó cho vay cắt cổ thật, ngày bình thường giá 10 triệu vay 1 tháng phải trả 1 triệu, nay mình vay phải trả 1,2 triệu/ tháng. Thôi đành cắn răng vậy, ra tết rồi xoay trả dần”.

Do chót lao vào thế giới đỏ đen mà có những người gia đình tan nát, không chỉ không có tiền sắm tết mà con cái cũng bỏ đi. Điển hình trường hợp ông S.N là một công nhân xây dựng, do công ty hoàn thiện công trình sớm và được thanh toán trước tết 1 tháng.

Tất cả số tiền có được ông đã nướng vào cờ bạc, không chỉ vậy, tất cả những vật dụng đáng giá trong nhà ông đã cầm cố tất hòng đòi lại những gì đã mất.

Anh S.B con trai ông vẻ bất mãn nói: “Năm nay em sẽ không về nhà ăn tết, khăn gói quả mướp ra chỗ trọ ở một mình. Nhà em chẳng còn gì, mẹ thì suốt ngày than khóc, bố thì bỏ đi rồi…”. S.N thở dài ngao ngán: “Vậy là năm nay gia đình em không có tết anh à!”.

Đức Hiệp