Nướng cả ba ngày tết trên ở chiếu bài
Những ngày tết tại một số khu vực nông thôn ngoại thành trở nên rất sôi động. Nó không chỉ sôi động bởi mọi người du xuân, đến nhà nhau thăm hỏi mà còn sôi động bởi nạn cờ bạc.
Hiện tượng cờ bạc trong những ngày tết đang trở thành thực trạng đáng báo động. Những sới bạc tuy không được tổ chức một cách chuyên nghiệp nhưng mức độ ăn thua ngày lớn. Thắng thua cũng lên đến hàng chục triệu, có người thua cả trăm triệu trong vài ngày tết.
Tuy lực lượng an ninh tại các huyện ngoại thành đã được tăng cường trong những ngày tết những vẫn không thể giảm nạn cờ bạc. Theo quan sát của phóng viên, sới bạc có thể hình thành bất kỳ chỗ nào: Đầu làng, sân đình, ngoài cánh đồng thậm chí ngay cả mặt đường nhiều người đi lại.
Sới bạc có thể hình thành bất kỳ chỗ nào: Đầu làng, sân đình, ngoài cánh đồng thậm chí ngay cả mặt đường nhiều người đi lại. |
Như lời anh H. kể thì “phi đội” của anh có rất nhiều thành viên, mấy ngày tết có thể thay chân nhau ngồi mà không cần biết trời đất là gì.
“Thằng Q.S- bạn thân anh đó, đêm giao thừa nói với vợ con là đi hái lộc. Rồi từ hôm đó nó lặn đến sáng mồng 4 tết, nhẵn túi giờ mới mò về đến nhà. Giờ lăn ra ngủ chẳng cần quan tâm đến thế sự gì nữa”- H. chia sẻ.
Tại một góc nhỏ đầu làng, chúng tôi được tận mắt chứng kiến một sới bạc tết khá nhộn nhịp. Tiếng cười nói, chửi bới, hô hào làm náo loạn cả một góc làng. Điều đặc biệt ở đây thành phần rất đa dạng: Trẻ có, già có, đàn ông, đàn bà đều tham gia. Tuy vậy sới bạc này chia ra làm nhiều thành phần khác nhau. Một hội cho những người nhiều tiền, hội cho những người ít tiền và cũng không thiếu hội dành cho trẻ con trong xóm.
Các sới bạc không chỉ một loại hình sát phạt nhau, nó cũng chia thành nhiều thể loại tùy thuộc vào sở thích cũng như sở trường của từng người. Trong sự hỗn loạn của một hội đánh xóc đĩa, một thanh niên đầu tóc bơ phờ cố chui ra khỏi đám đông lầm bầm: “Mình không ăn được môn này, vừa thả vài cái "đứt" tất. Chuyển sang món cá độ gà chọi mới được”.
Mang tiền lì- xì của con đi gỡ gạc
Khi những con bạc quá mê mẩn với trò đỏ đen thì người hứng chịu hậu quả lớn nhất vẫn là vợ con và người thân. Tuy chỉ là đánh bạc trong những ngày tết, nhiều người cho rằng đó chỉ là hình thức vui xuân mới, nhưng nó đã khiến cho nhiều gia đình phải khóc dở mếu dở.
Anh L.P.L - một trong những nạn nhân của cờ bạc tết kể lại: “Những ngày tết thời gian có rất nhiều, đi chúc tết thì chỉ có 1 ngày là hết. Lúc đó không kiếm bàn tròn ngồi thì còn biết đi đâu?”. Sau cái chép miệng ngao ngán, anh L. nói tiếp: “Thằng M. Đ làm cái tại một bàn xóc đĩa thông thiên 2 ngày tết. Tiền bạc, của nả ở nhà lần lượt theo nhau đi hết. Để ngăn cản cơn u mê, vợ nó đã gọi điện báo công an huyện đến bắt. Thế là bây giờ thằng Đ. đang ăn tết ở đồn công an”.
Theo những dân nghiền đỏ đen, những ngày tết tuy sẵn tiền nhưng khi thua nhẵn túi thì rất khó xoay, tiền để trả thù vì những tên cho vay lãi chưa khai xuân, hiệu cầm đồ chưa mở cửa. Nhiều người chỉ còn cách về ẵm tiền của vợ, thậm chí còn moi hết tiền lì- xì của con để đi gỡ gạc.
Trong căn nhà ảm đạm, lạnh lẽo anh N.C.L bơ phờ ngồi tựa cửa nhìn ra sân như vừa trải qua cơn ác mộng. Anh thở dài tâm sự: “Anh đi đánh bạc 3 ngày nay, về đến nhà chẳng còn ai. Vợ và các con đã lên quê ngoại tận Hòa Bình, có để lại mấy chữ: Anh cứ đánh bạc đi, không bao giờ phải lên đón mẹ con em…”.
Một cảnh thanh toán tiền sau khi thua trận. |
Anh L. không còn nhớ mình đã thua bao nhiêu tiền bạc trong những ngày tết. Tất cả tiền cả số tiền tích cóp từ năm trước đều theo nhau ra đi hết.
Vừa lùng sục kiếm đồ lót dạ, anh L. vừa nói: “Về đến nhà thế này là may, nhiều thằng đi mà không trở về được. Năm nay công an huyện làm rất ác liệt, chiều hôm trước có tụi đánh xóc đĩa xã bên bị túm cả lũ. Giờ ăn tết cùng công an huyện hết rồi!”.
Cùng chung số phận "tan cửa nát nhà" bởi cờ bạc mấy ngày tết, anh N.K.C đang hì hục chuẩn bị đồ để vào Nam sớm hơn dự định: “Chán quá, năm nay chắc làm ăn không ra gì. Có mấy chục triệu làm cả năm tan hết rồi! Chúng nó ra đê ở còn mình vào Nam sớm thôi!”.
Những ngày tết đã qua, nhiều người được hạnh phúc, ấm áp bên gia đình. Nhưng với nhiều người 3 ngày tết như một cơn ác mộng, một cái tết mà họ không bao giờ muốn nhớ lại.
Đức Hiệp