- Sau gần 1 ngày bị hiếp và cướp, nạn nhân mới đến trình báo công an. Tuy nhiên, cho đến khi tìm ra thủ phạm thì nạn nhân lại xin rút, chỉ “tố” hành vi cướp chứ không có hiếp(?!).

Vụ cướp, hiếp táo tợn

Chiều ngày 16/8, chị Dương Thị Thu H.(SN 1988, ở Đông Trà, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) đến cơ quan Công an trình báo, vào 20 giờ ngày 15/8, chị bị một kẻ lạ mặt bất ngờ xông vào nhà dùng vũ khí đe dọa rồi cưỡng hiếp và cướp tài sản…

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc trình báo, Công an phường Dư Hàng Kênh đã khẩn trương huy động lực lượng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng. Thủ phạm nhanh chóng được xác định là Nguyễn Văn Thành (SN 1988, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

{keywords}
Tang vật vụ án.

Ngay trong chiều ngày 16/8, Thành đã bị bắt tại nhà bố đẻ cùng tang vật là chiếc laptop hiệu Acer và 1 ĐTDĐ.

Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận, vào 20 giờ ngày 15/8, Thành đi lang thang vào khu nhà trọ trên đường Đông Trà (phường Dư Hàng Kênh) tìm có nhà nào sơ hở trộm cắp tài sản.

Khi đi qua nhà số 2 Đông Trà, phát hiện chị Dương Thị Thu H. đang ngồi trang điểm, bên cạnh để 1 chiếc laptop hiệu Acer, Thành liền xông vào bịt mồm và đè chị H. xuống ghế. 

Chị H. vùng vẫy kêu cứu, tên cướp vơ chiếc kéo trên mặt bàn đe dọa, nếu chị H. kêu sẽ đâm chết. Trong lúc giằng co, chiếc kéo văng ra, Thành đẩy chị H. vào nhà vệ sinh và lấy con dao treo tường tiếp tục đe dọa...

Thấy chị H sợ hãi nghe theo, Thành chợt nổi máu dê, lôi tuột nạn nhân vào phòng ngủ đòi được “vui vẻ”.

Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, Thành bắt chị H. đưa cho mình 3 triệu đồng và không quên lấy đi chiếc laptop hiệu Acer cùng chiếc ĐTDĐ của chủ nhà để trên bàn.

Số tài sản cướp được, Thành mang đến một số hiệu cầm đồ trên đường Lạch Tray để bán nhưng do trả rẻ nên hắn mang về nhà cất giấu. Số tiền 3 triệu cướp được, Thành đã chi tiêu cá nhân gần hết, cho đến khi bị bắt chỉ còn lại hơn 100 ngàn đồng.

“Bi kịch” gã trai ngơ(?!)

Khác hẳn với sự hung hãn của kẻ cướp trước đó, khi kể số phận éo le của mình Thành tỏ ra ngây ngô, thật thà. Mẹ đang thi hành án tại trại giam Thanh Phong (Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khi bố sức khỏe yếu, Thành chỉ còn biết sống dựa vào 2 người chị gái…

{keywords}
Thủ phạm Nguyễn Văn Thành.

Học hết lớp 7, Thành bỏ học, lang thang vào nội thành Hải Phòng kiếm sống. Ai thuê gì làm nấy, buổi tối Thành lấy gầm cầu, bến xe là nhà.

Năm 2012, Thành vào Nam với ý định học nghề thợ may. Trên chuyến xe khách Nam tiến, Thành đã kể về hoàn cảnh của mình cho một số cô bác cùng chuyến đi. Cảm thông, đã có hành khách tốt bụng dẫn Thành đến một xưởng may giới thiệu xin làm việc.

Ở TP.HCM được một thời gian, Thành vừa học vừa làm nghề may nên cũng kiếm được chút tiền kha khá. Thành định bụng quay lại Hải Phòng cùng với chị gái sinh sống và tiếp tục học may.

Tuy nhiên, khi về đến nơi thấy chị gái cũng đang thất nghiệp, Thành tỏ ra buồn chán, đi thuê nhà trọ ở riêng và nướng sạch tiền vào game online.

Ngày 6/8 vừa qua, để có tiền tổ chức sinh nhật, Thành cùng với Nguyễn Văn Cương (SN 1997, ở quận Lê Chân) trộm cắp xe đạp điện. Cương bị cơ quan công an bắt giữ, còn Thành nhanh chân tẩu thoát.

Vài ngày sau đó, Thành tiếp tục mò tới đường Đông Trà (phường Dư Hàng Kênh) phát hiện nhà số 5/45 mở cửa tầng hai, liền lên ban công định đột nhập trộm cắp thì bị lực lượng Công an và Ban bảo vệ dân phố phát hiện bắt giữ.

Do chưa trộm cắp được tài sản lại phạm tội ít nghiêm trọng, bản thân Thành đang ở tuổi vị thành niên nên cơ quan Công an đã xử lí hành chính, giao cho địa phương và gia đình quản lí, giáo dục.

Thế nhưng về nhà được mấy ngày, Thành lại mò ra thành phố kiếm tiền bằng cách… trộm cắp, cướp giật.

Thành thú nhận đây là lần đầu tiên được làm… chuyện ấy. Bởi vậy mà khi đã được nạn nhân đồng ý cho quan hệ tình dục, nhưng Thành không biết… bắt đầu như thế nào(!). Sau khi được chủ nhà “hướng dẫn” và đi lấy bao cao su đeo vào cho Thành nhưng hắn vẫn còn chưa hết lúng túng…

Vụ án cũng phát sinh tình tiết hết sức ly kỳ. Nạn nhân Dương Thị Thu H. được xác định quê ở huyện Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã có thời gian làm tiếp viên cho một số nhà hàng, quán karaoke trên đường Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng (quận Lê Chân).

Cho đến khi tìm ra thủ phạm đã hãm hiếp và cướp tài sản của mình thì Dương Thị Thu H. một mực từ chối không đi giám định pháp y theo yêu cầu của cơ quan Công an. Theo đó, nạn nhân xin rút, chỉ “tố” Nguyễn Văn Thành về hành vi cướp chứ không có hiếp(!).

Q.Minh