- “Đau quá cậu ơi, con không muốn chết…”- Tiếng kêu xé lòng của cậu bé Ca Dong mồ côi đang nằm cấp cứu tại khoa bỏng bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã khiến nhiều người rơi nước mắt…

TIN BÀI KHÁC:

Cậu ơi, con không muốn chết!

Tôi đã phải bật khóc khi chứng kiến cảnh cậu bé Ca Dong mồ côi Huỳnh Văn Chơn (sinh năm 2000) trú tại Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đang nằm thoi thóp thở trong lớp băng trắng quấn quanh mình tại khoa cấp cứu bỏng bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Trong cơn mê sảng, cậu bé Huỳnh Văn Chơn giật mình khóc thét “Cậu ơi! con đau quá, con không muốn chết…”. Nghe tiếng kêu xé lòng, người cậu chỉ biết gạt nước mắt ngồi bất động nhìn đứa cháu mồ côi đang thoi thóp thở.

{keywords}

Em Chơn đang điều trị với vết bỏng toàn thân


Hôm tôi đến thăm, cậu bé Chơn đang mê man và thở dốc từng cơn. Trên người quấn đầy băng trắng xóa. Cạnh bên, một người đàn ông đen đúa chừng 35 tuổi đang ngồi trực.

Hỏi ra mới biết người đàn ông ngồi quạt cho cậu bé là người hàng xóm của cậu bé mồ côi: Mình chạy ra thăm thằng bé và thay cho cậu nó về làng kiếm tiền mua thuốc cho nó mấy ngày ni chưa ra. Chắc là chưa chạy ra tiền nên chưa ra kịp…”

Hồ sơ bệnh án ghi nhận: bé Huỳnh Văn Chơn bị bỏng với mức bỏng 100% cơ thể nếu không được chăm sóc đặc biệt thì nguy cơ đến tính mạng là điều khó tránh khỏi.

Câu chuyện của người đàn ông hàng xóm đang ngồi quạt cho cậu bé Chơn kể trong nước mắt bằng giọng tiếng kinh lơ lớ của người miền rừng: Nó tội lắm. Nó mồ côi cha mẹ nên ở với cậu và ông bà ngoại.

Để được đến trường, hắn phải dậy lúc 4 giờ sáng phụ giúp cậu và ông bà ngoại nấu cơm nước và đùm nắm cơm bỏ trong cặp vượt rừng 5 km đến trường.

Cách đây 2 tuần. Chơn dậy từ rất sớm, quét dọn nhà xong thì đi nấu cơm buổi sáng cho gia đình. Trong lúc đang thổi lửa thì đứa em gái chạy từ sau lưng đến làm đổ canh dầu lửa chảy tràn vào bếp lửa đang cháy khiến Chơn và đứa em gái con cậu lửa bao vây. Rất may người cậu đã kịp thời lấy tấm mền nhúng nước cứu được đứa em gái, còn Chơn thì bị ngọn lửa bao trùm gây bỏng nặng.

Cứ tưởng nó chết rồi. Rứa mà đến chừ nó vẫn sống nhờ đưa đi bệnh viện kịp, các bác sĩ kịp thời cứu mạng sống chớ không nó thành con ma rừng rồi-Người đàn ông hàng xóm kể.

Xin cứu cậu bé mồ côi

{keywords}

Em Chơn sống lay lắt bằng tình thương của mọi người xung quanh

Đã hơn 2 tuần trôi qua, cậu bé mồ côi Ca Dong quằn quại trong đau đớn và mạng sống được tính từng giờ. Nhưng nhờ sự tận tâm của các bác sĩ, tạm thời em đã qua cơn nguy kịch.

Suốt thời gian cháu Chơn nhập viện gia đình khó khăn, nên anh em y bác sĩ của bệnh viện cùng nhau quyên góp để lo tiền thuốc men và ăn uống cho hai cậu cháu. Ăn uống hàng ngày thì không lo, lo nhất là chi phí thuốc men. Bệnh viện đã làm hết sức mình để cứu cháu bé…Một bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết.

Gia đình người cậu thuộc diện hộ nghèo. Sau cơn hỏa hoạn, cả gia đình người cậu sống trong cảnh màn trời chiếu đất nơi miền động đất Trà Đốc, Bắc Trà My và phải lo cấp cứu cho đứa cháu ở bệnh viện.

Chị Lê Thị Hân, người nhà của một bệnh nhân cùng phòng gạt nước mắt kể: Nhìn cảnh thằng bé tội lắm. Bà con ở bệnh viện ai cũng nghèo, nhưng cố gắng chia sẽ để cứu thằng bé mồ côi tội nghiệp…

Cách đây 2 hôm, cậu nó về quê lo kiếm tiền chạy chữa cho cháu. Tui có hỏi nhà còn gì để bán không? Người cậu của cháu thở dài bảo: Nhà cháy hết trơn rồi, về vay mượn hàng xóm may ra cứu được cháu- Chị Hân kể.

{keywords}
Cậu của Chơn về quê chạy tiền, giờ chỉ có một người hàng xóm chăm Chơn

Nhiều người nhà bệnh nhân cùng phòng ai cũng kể về hoàn cảnh của cậu bé Chơn với hai hàng nước mắt. Cả hai cậu cháu hơn 2 tuần nay sống nhờ vào sự chia sẻ của bà con. Người cậu mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, tất cả đồ ăn ai cho chỉ đều để cho đứa cháu. Nhìn cảnh nó tội lắm…Một người nhà bệnh nhân kể.

Tận mắt chứng kiến cảnh bác sĩ thay băng và sát trùng vết thương trên người thấy Chơn gồng người lên vì đau đớn. Nhìn cảnh này tất cả mọi người ai cũng bật khóc.

Với vết bỏng toàn thân của cháu Chơn là nghiêm trọng cần phải được chăm sóc đặc biệt. Về viện phí bệnh viện đã tìm mọi cách để miễn giảm. Khó khăn nhất hiện nay là chi phí cho ăn uống cho cháu cần đủ chất để em đẩy nhanh quá trình tái tạo da. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn- Một bác sĩ cho biết.

Rời khoa bỏng bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hình ảnh cậu bé Chơn cứ mãi ám ảnh tôi trong lớp băng trắng tóat trên người. Tôi có nhắm mắt, nhưng tiếng rên trong hơi thở dốc từng cơn: Cậu ơi, con đau quá, con không muốn chết…mãi đến bây giờ vấn là nỗi đau mà lòng tự hỏi có cách nào cứu được mạng sống cho cậu bé mồ côi!

Vũ Trung - Phước Vinh

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

1. Gửi trực tiếp: anh Hồ Văn  Năm (cậu của em Huỳnh Văn Chơn), trú tại thôn 5 xã Trà Dốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ cháu Huỳnh Văn Chơn ở Quảng Nam

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: [email protected]