Sáng nay, không khí tại Trại tạm giam số 2 – Công an TP Hà Nội xen lẫn nhiều cảm xúc. Những phạm nhân nhận quyết định đặc xá của Chủ tịch nước chính thức trở về đoàn tụ bên gia đình.

Để có được ngày trở về, các phạm nhân đã trải qua thời gian rèn luyện và thay đổi bản thân. Khoảnh khắc đoàn tụ, nhiều người không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy người thân sau những tháng ngày xa cách.

Trong buổi lễ công bố, các phạm nhân nói lời cảm ơn đến cán bộ trại giam – những người đã tận tâm chỉ dẫn, dạy dỗ và giúp họ tìm lại con đường đúng đắn.

Trung tá Tạ Quốc Khánh, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, nhắn nhủ: “Thầy chỉ xin một điều duy nhất với các anh, chị: Đừng bao giờ tái phạm và đừng bao giờ gặp lại thầy trong hoàn cảnh này”.

W-âmmamam.jpg
Các phạm nhân làm thủ tục pháp lý sau khi nhận quyết định đặc xá.
W-âmmmmma.jpg
Người ra về nhắn nhủ phạm nhân ở lại cải tạo tốt, để sớm về với gia đình người thân.

Khi được đặc xá và trở về với cộng đồng, họ mang theo lời hứa sống tử tế, lao động chân chính, tránh xa những cám dỗ sai lầm.

W-âmmmaamma.jpg

Hứa với lòng mình không bao giờ tái phạm

Phạm nhân Hà Duy Khánh (31 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) phạm tội đánh bạc, chia sẻ: “Trong thời gian thi hành án, tôi đã có cơ hội nhìn lại những sai lầm và cuộc sống phía trước sẽ không dễ dàng. Nhưng tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh rằng sự khoan hồng hôm nay là một khởi đầu mới. Tôi mong có thể làm điều tốt đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội. Tôi luôn tự nhủ, dù gặp khó khăn đến đâu cũng sẽ không bao giờ tái phạm”.

Cùng tội danh, phạm nhân Nguyễn Thị Lành bày tỏ sự hối hận: “Thời gian ở trại giam, được cán bộ chỉ dạy, tôi nhận ra hành vi đánh bạc của mình là sai trái. Cuộc sống có thể có nhiều vấp ngã, nhưng việc vướng vào pháp luật là sai lầm lớn nhất. Tôi hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa”.

Cũng được đặc xá trong đợt này, phạm nhân Nguyễn Thùy Linh (SN 1983) xúc động nói: “Được đặc xá là điều may mắn, nhưng cũng là kết quả của sự cố gắng cải tạo tốt. Trở về đời thường, tôi sẽ sống lương thiện, nuôi dạy con cái đàng hoàng và không bao giờ đi vào vết xe đổ của mình”.

Chị Linh nghẹn ngào nói thêm: “Việc đầu tiên tôi sẽ làm sau khi ra khỏi trại là về thắp hương cho bố mẹ và chồng đã khuất, rồi cố gắng làm việc chăm chỉ, giữ gìn sức khỏe để nuôi con".

Trung tá Tạ Quốc Khánh cho biết đợt đặc xá năm 2025, trại có 60 phạm nhân đủ điều kiện. Đây là một chính sách nhân đạo, thể hiện sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

“Phía trước các bạn là một cánh cửa mới, một con đường mới và tương lai mới. Điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại là phần thưởng quý giá cho sự nỗ lực thay đổi trong thời gian cải tạo. Nẻo thiện luôn rộng mở cho những ai biết nhận sai và quyết tâm không lặp lại lỗi lầm”, Trung tá Khánh nhắn nhủ.

Theo Công an TP Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân trên toàn quốc. Trong đó, tại 2 trại tạm giam thuộc Công an TP Hà Nội có 139 phạm nhân được đặc xá. Đây là những phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét.