Số 10 và sự ồn ào

Lamine Yamal đã sẵn sàng gánh vác trọng trách của chiếc áo số 10 – gắn liền với những huyền thoại Barcelona như Lionel Messi, Diego Maradona, Ronaldinho, cũng là số áo từng khiến nhiều tài năng trẻ gục ngã như Ansu Fati.

Sau hành trình tuổi trẻ đầy hứng khởi với số 19, được xem là ứng viên cho Quả bóng vàng 2025, đây không phải là sự thay đổi đơn thuần, nhất là khi Yamal mới bước sang tuổi 18 hôm Chủ nhật vừa qua (13/7).

FCB - Lamine Yamal Barca Villarreal.jpg
Lamine Yamal trải qua bước ngoặt lớn với áo số 10. Ảnh: FCB

Tuổi mới cùng bản hợp đồng triệu phú với Barca: khoảng 40 triệu euro mỗi năm (trước thuế), con số mà Messi không thể chạm đến ở cùng độ tuổi.

Yamal luôn bị cuốn hút bởi những thách thức, luôn muốn trở thành tâm điểm, giờ đây khoác lên mình chiếc áo biểu tượng – với một số CĐV Barca vẫn là tài sản của Messi.

Thay áo không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, cũng giống như việc không ai trưởng thành chỉ vì vừa đủ tuổi trưởng thành, như nhiều người gần đây lo ngại về tương lai Lamine.

Chuyến du lịch mùa hè vòng quanh thế giới, gặp gỡ thần tượng Neymar, rồi bữa tiệc sinh nhật hoành tráng đến mức Bộ Quyền Xã hội (DSCA) phải vào cuộc khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Lamine.

DSCA yêu cầu điều tra xem liệu buổi tiệc sinh nhật đó có vi phạm luật về người khuyết tật hay không, sau khi Hiệp hội người mắc chứng lùn và các chứng loạn sản xương khác (ADEE) gửi đơn khiếu nại.

Yamal đã có buổi lễ “bùng nổ”, đúng sở thích cá nhân: kiểu tiệc được lên kế hoạch để gây tò mò, thu hút sự chú ý, sau đó chính anh công bố thông tin qua các kênh riêng – khác với những bữa tiệc kín của Ronaldo Nazario, Ronaldinho hay Kylian Mbappe.

Giới giải trí rất hoan nghênh những cầu thủ ngổ ngáo, biết tận dụng danh tiếng như Yamal.

FCB - Lamine Yamal.jpg
Yamal tập luyện giữa những ồn ào về tiệc sinh nhật. Ảnh: FCB

Anh muốn tỏa sáng cả trong sân cỏ lẫn ngoài đời, với vai trò thủ lĩnh của thế hệ được sinh ra trong thời kỳ Camp Nou tu sửa thuê sân Montjuic.

Có rất nhiều người hâm mộ trẻ của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha khoác áo số 19. Số áo này đã trở thành dấu ấn cá nhân, biểu tượng của hiện tượng Yamal, mang tính nổi loạn, phá cách, trái ngược với sự truyền thống mà các số 10 thể hiện.

Tham vọng

Thành công và phong cách của Lamine đã gắn liền với số áo 19. Anh không phải kiểu tiền đạo lãng mạn như Maradona, cũng không là kẻ cách mạng như George Best hay Eric Cantona.

Nhưng Lamine có bản sắc riêng cuốn hút giới trẻ, những người từng cho rằng bóng đá nhàm chán và già cỗi để rồi tìm thấy cảm hứng từ các mô hình giải trí như Kings League (bóng đá 7 người, do Gerard Pique thành lập).

Yamal không giấu mình, mà tự tin xuất hiện; không lẩn tránh, chủ động đón nhận áp lực; không mưu cầu trở thành hình mẫu, mà muốn trở nên vĩ đại; thông điệp luôn rõ ràng, không lắt léo.

Điều này thể hiện rõ qua phát biểu trong ngày sinh nhật: “Tôi muốn danh hiệu mình còn thiếu – Champions League và World Cup.

Tâm lý của tôi nói rằng phải giành chiến thắng. Tôi không nghĩ mình có nhiều thời gian; tôi muốn chiến thắng ngay bây giờ và sẽ cống hiến tất cả để đạt được điều đó”.

Tham vọng của anh thể hiện qua lời nói, qua từng pha bóng, các kỷ lục tuổi trẻ, cử chỉ và cả hình ảnh cá nhân: kiểu tóc, mũ lưỡi trai, nụ cười và biểu tượng “304” – mã bưu chính khu phố Rocafonda nơi anh lớn lên.

FCB - Lamine Yamal Pedri.jpg
Yamal đầy tham vọng và nổi loạn. Ảnh: FCB

“Với những người nói tôi ngạo mạn, tôi chỉ nói rằng chừng nào còn chiến thắng thì họ không thể nói gì được”, Yamal từng phản ứng trước trận gặp Inter Milan ở Champions League 2024/25.

Không ai dám phản bác Yamal sau khi Inter loại Barca, vì màn trình diễn của anh ở Milan là ngoạn mục. Anh không dễ kiểm soát, có thể nói là “không thể thuần hóa”, đôi lúc cách trả lời Hansi Flick khiến người ta phải nhíu mày.

Dẫu vậy, chính Flick góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng cho Yamal nổi loạn với tập thể Barca.

Quá trình trưởng thành ở La Masia cũng để lại dấu ấn trong tính cách của một tiền đạo luôn xuất hiện theo cách của riêng mình, như thể các thiên tài vẫn thường làm vậy.

Lịch sử Barcelona luôn có cách lý giải những hiện tượng kỳ lạ nhất, bao gồm cả mối liên hệ Yamal – Messi. Chính Leo từng tắm cho Lamine trong sự kiện do tờ Sport và UNICEF thực hiện.

Chủ tịch Joan Laporta đang sắp xếp để đưa Messi về đá giao hữu khi Camp Nou mở cửa trở lại. Nếu Leo nhận lời, đó sẽ là hình ảnh đáng mong chờ: số 10 đấu với số 10.

Nguồn: X/FCB