Mới xuất hiện trên mạng xã hội một clip chứng minh trò chơi bắt Pokemon tuy ảo mà cũng rất thật, có khả năng cuốn hút lôi kéo người chơi đi khắp nơi miễn sao bắt được Pokemon. Đó là khi Công viên Trung tâm Central Park ở New York (Mỹ) "thất thủ" vì đông nghịt người dù đang là nửa đêm, lý do là có tin xuất hiện một loại Pokemon khá "khủng" là Vaporeon.

Một bạn thành viên cộng đồng Pokemon Việt Nam giải thích thêm: "Vaporeon một con duy nhất xuất hiện trong mỗi chu kỳ, rất hiếm hệ tiến hóa có sẵn..., dùng "eevee candy" để tăng thể trạng và chiến đấu Vaporeon, nghiêng về máu nên hơi khó thu và khá trâu khi đánh GYM".

Thêm vào đó cũng có clip tương tự ghi lại cảnh công viên thành phố Bellevue (Washington, Mỹ) hứng chịu một "cơn lũ" người khi đám đông thanh niên đổ dồn đến chỗ xuất hiện Pokemon Squirtle.

Với sức mê hoặc của Pokemon GO, bạn Loc Do mường tượng hiệu ứng khủng khiếp khi game chính thức có mặt ở Việt Nam: "Thử tưởng tượng phố đi bộ Nguyễn Huệ xuất hiện Mew hay Mewtwo thì sẽ thế nào"...

Khu công viên New York náo loạn vì người người kéo đến truy bắt Pokemon hiếm, "trâu"

Squirtle xuất hiện, người chơi Pokemon đổ xô đến bắt