Đóng quân tại vùng biên giới xa xôi, Đồn biên phòng Đắc Pring (huyện Nam Giang, Quảng Nam) đang là lực lượng nòng cốt trong chương trình xóa nhà tạm, cùng đoàn viên thanh niên và dân quân xã hỗ trợ người dân xây dựng “mái ấm”.

Nhờ sự chung tay của bộ đội biên phòng và lực lượng địa phương, những ngôi nhà tạm đã dần "biến mất" ở vùng quê nghèo…

Tiếng máy trộn hồ, tiếng người gọi nhau bê gạch

Gia đình anh Plong Kông (SN 1991) và chị Hiên Thị Truyện (SN 2001) ở thôn 49A, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang vừa được hỗ trợ xây nhà mới từ nguồn ngân sách Nhà nước. Gia đình anh chị được nhận 60 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm. Đây là niềm mơ ước của đôi vợ chồng trẻ sau nhiều năm sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp của cha mẹ để lại.

W-Anh 1.jpeg
Gia đình chị Truyện từng sống trong căn nhà gỗ lụp xụp được xây dựng cách đây 30 năm

Gia cảnh khó khăn - anh Kông làm việc không ổn định, chị Truyện thường xuyên đau ốm, các con lại còn nhỏ - nên việc tự xây nhà là điều ngoài khả năng. Tuy nhiên, với sự góp sức của bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên và lực lượng dân quân địa phương, ngôi nhà kiên cố của anh chị sắp được hoàn thành chỉ sau gần một tháng thi công.

W-Anh 2.jpeg
W-Anh 3.jpeg
Các chiến sĩ Đồn biên phòng Đắc Pring cùng đoàn thanh niên, dân quân địa phương hỗ trợ ngày công giúp gia đình chị Truyện

Tại công trình ở xã Đắc Pring, tiếng máy trộn hồ, tiếng người gọi nhau bê gạch, chuyển vật liệu râm ran cả khoảnh đất rộng. Dù mồ hôi đẫm lưng áo nhưng những người lính và tình nguyện viên làm việc không ngơi tay, để người dân sớm có nhà mới…

“Sắp được ở nhà mới, vợ chồng tôi mừng lắm. Cảm ơn Nhà nước và các anh chị bộ đội, thanh niên, dân quân đã giúp đỡ. Không có mọi người, chắc gia đình chưa biết đến bao giờ mới có mái nhà đàng hoàng” - anh Kông xúc động nói.

W-Anh 4.jpeg
Vợ chồng anh Kông, chị Truyện phấn khởi vì tổ ấm vững chãi đang dần thành hình sau gần một tháng thi công
W-Anh 5.jpeg
Anh Kông vô cùng biết ơn sự hỗ trợ ngày công của các chiến sĩ biên phòng và đoàn thanh niên, dân quân

Vui vì góp sức giúp bà con

Đang hì hục đẩy xe rùa chở bê tông đổ nền nhà, Đại úy Nguyễn Xuân Tuấn (SN 1995, quê Thanh Hóa) cho biết đã công tác tại Đồn biên phòng Đắc Pring được 2 năm. Những tháng qua, theo sự phân công của đơn vị, anh cùng 7-9 chiến sĩ khác tranh thủ thời gian rảnh tham gia cùng đoàn xã, góp ngày công giúp dân dựng nhà.

“Công việc tuy vất vả nhưng tôi rất vui vì được góp sức giúp bà con nơi đây” - Đại úy Tuấn chia sẻ.

W-Anh 6.jpeg
Suốt 2 tuần nay, Đại úy Nguyễn Xuân Tuấn hỗ trợ gia đình chị Truyện xây nhà mới

Theo anh Kring Phiếu - Bí thư Đoàn xã Đắc Pring, năm 2024, địa phương đã phối hợp cùng Đồn biên phòng và lực lượng dân quân hỗ trợ xóa 12 căn nhà tạm. Sang năm nay, mục tiêu là hoàn thành thêm 10 căn theo kế hoạch tỉnh giao.

“Có sự đồng hành và hỗ trợ nhiệt tình của bộ đội biên phòng, việc xóa nhà tạm trên địa bàn nhanh hơn, người dân sớm có nhà kiên cố để ở…” - anh Kring Phiếu chia sẻ.

W-Anh 7.jpeg
Anh 8.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring cùng lực lượng địa phương góp công xây dựng nhà cho hộ nghèo vùng biên

Trung tá Nguyễn Sỹ Danh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring - thì cho biết ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đơn vị còn xác định xóa nhà tạm là một trong những mục tiêu dân vận quan trọng tại địa bàn 2 xã Đắc Pring và Đắc Pre.

“Bên cạnh khoản hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước 60 triệu đồng mỗi căn, đơn vị chủ động vận động thêm từ doanh nghiệp, mạnh thường quân và phối hợp cấp ủy địa phương huy động cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân tham gia ngày công” - Trung tá Danh nói.

Anh 9.jpeg
Đồn Biên phòng Đắc Pring và UBND xã bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình Hiên Thị Chon

Tính đến nay, tại đơn vị đã có hơn 200 ngày công được huy động cho chương trình xóa nhà tạm. Trong năm 2024, từ nguồn xã hội hóa, đơn vị đã hỗ trợ xây 9 căn nhà tại 2 xã. Năm nay, thêm 5 căn đã được bàn giao, 1 căn khác đang gấp rút hoàn thiện.

Vừa qua, trong 2 ngày 15 và 16/5, Đồn biên phòng Đắc Pring phối hợp với chính quyền xã Đắc Pring và Đắc Pre tổ chức khánh thành, bàn giao 2 căn nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo thường xuyên đau ốm là bà Hiên Thị Chon (thôn 48, xã Đắc Pring) và bà Pơloong Thị Liêm (thôn 56A, xã Đắc Pre).

Anh 10.jpeg
Gia đình Pơloong Thị Liêm nhận căn nhà mới được Đồn biên phòng Đắc Pring đóng góp ngày công xây dựng
Anh 11.jpeg
Nhờ ngày công đóng góp của bộ đội biên phòng và sự hỗ trợ từ chính quyền các cấp, gia đình người phụ nữ Gié Triêng đã có ngôi nhà mới vững chãi

Mỗi căn nhà rộng gần 100m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 140 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2025, phần còn lại do địa phương vận động và bộ đội đóng góp ngày công.

Không chỉ dựng mái nhà mới, Đồn biên phòng Đắc Pring còn triển khai nhiều chương trình an sinh thiết thực nhằm cải thiện đời sống vùng biên. Từng mái nhà, từng phần việc nhỏ đang góp phần thay đổi diện mạo đời sống người dân vùng biên Đắc Pring. Nơi biên cương được giữ vững bằng trách nhiệm, và lòng dân được giữ trọn bằng nghĩa tình.