Bé Đỗ Hoàng Phương Anh (học sinh lớp ¼ Trường Tiểu học Trương Văn Hải, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi quá đột ngột và thương tâm của đứa con gái nhỏ.
![]() |
Hồ bơi nơi xảy ra tai nạn |
Sự cố đau lòng xảy ra vào sáng 8/11. Hôm đó, Phương Anh cùng nhiều học sinh của trường được đưa đến Trung tâm Thể dục thể thao quận để tham gia Giải thể thao học sinh Q.Thủ Đức năm học 2012-2013. Trong đó, Phương Anh dự thi môn bơi lội. Trong lúc thầy đang kiểm tra danh sách thì Phương Anh gặp nạn.
Theo thông tin từ nhiều phụ huynh, sáng 8/11, giáo viên trường có đưa khoảng 15 học sinh đến thi bơi tại một hồ bơi gần trường, trong đó có hai học sinh lớp 1. Đến khoảng 8g, nhà trường thông báo với gia đình là cháu Phương Anh bị ngạt nước đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Gia đình Phương Anh khẳng định, không hề nhận được thông báo của trường về việc cho học sinh đi thi bơi. Đến khi xảy ra tai nạn, gia đình mới biết nhà trường có gửi thông báo nhưng bé không mang về nhà.
TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cho biết, khi Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức chuyển lên thì bệnh nhi Đỗ Hoàng Phương Anh, 6 tuổi, đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Lập tức, bệnh viện tiến hành đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy cùng thuốc vận mạch… để cứu. Sau đó, bệnh nhi được đưa vào khoa Hồi sức tích cực để theo dõi nhưng diễn tiến bệnh tiếp tục nặng và người nhà xin về lo hậu sự.
Nhiều phụ huynh cho rằng với những học sinh tiểu học chưa có khả năng tự bảo vệ mình, muốn cho học sinh tham gia thi đấu thể dục thể thao hay các hoạt động ngoài giờ học, nhà trường phải xin ý kiến của PHHS, để có sự giám sát, đảm bảo an toàn cho trẻ. Vì sao nhà trường có thể khinh suất để cho một học sinh lớp 1 đăng ký thi bơi mà chưa có sự đồng ý của PHHS? Sự phối hợp của nhà trường và gia đình trong trường hợp này ở đâu? Từ lúc bé Phương Anh đăng ký đến lúc dự thi, chẳng lẽ nhà trường không có sự chuẩn bị như kiểm tra sức khỏe, luyện tập để kịp phát hiện Phương Anh không hề biết bơi? Chưa hết, một cuộc thi có quy mô cấp quận, tập trung rất đông học sinh – lứa tuổi hiếu động nhưng thiếu khả năng tự bảo vệ mà công tác bảo vệ, ứng cứu tai nạn sao lại quá lỏng lẻo, để xảy ra một sự cố đáng tiếc như thế?
Hiện Phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức vẫn đang đợi tường trình từ phía Trường Tiểu học Trương Văn Hải.
(Theo Tiêu Hà – Trường Cơ/ Phụ nữ TP.HCM)