Những bận rộn của nếp sống hiện đại dường như đã cuốn đi mọi lãng mạn của mối
tình từ thời sinh viên. Rồi một ngày, những cảm xúc ngày xưa ấy chợt ùa về khi
anh, một lần nữa, lại làm tôi rung động…
Những bận rộn của nếp sống hiện đại dường như đã cuốn đi mọi lãng mạn của mối
tình từ thời sinh viên. Rồi một ngày, những cảm xúc ngày xưa ấy chợt ùa về khi
anh, một lần nữa, lại làm tôi rung động…
Ngày ấy và bây giờ…
Ngày ấy, trường học của hai đứa gần nhau nên anh săn đón tôi nhiệt tình lắm. Dù
nắng dù mưa, anh luôn kiên nhẫn đứng chờ trước cổng trường để chở tôi về mỗi giờ
tan lớp.
Những dịp sinh nhật, ngày 8/3, Lễ tình nhân, anh không quên dành cho tôi những
bất ngờ thú vị. Khi anh ngỏ lời với món quà cầu hôn là chiếc đĩa nhạc chỉ có 9
bài hát mà chữ đầu của mỗi bài ghép thành thông điệp ngọt ngào “I love you so
much. Will you marry me?”, tôi đã chính thức bị “cưa đổ” và gật đầu về làm vợ
anh.
Tôi yêu anh, yêu luôn cả những bất ngờ và sự quan tâm tinh tế mà anh thể hiện
trong từng món quà, từng cử chỉ nhỏ. Vậy mà, cuộc sống gia đình thật nhiều lo
toan… Đứa con đầu lòng ra đời đồng nghĩa với việc thời gian riêng tư của vợ
chồng cũng dần thu hẹp lại. Đôi khi anh vô tình quên mất những dịp sinh nhật hay
ngày lễ tình nhân; những món quà là lạ, những ý tưởng lãng mạn cũng không còn
nữa.
Mỗi lần nhớ ra sinh nhật vợ, anh thường hỏi: “Mẹ Nino thích gì để ba mua tặng
nhé?”, những lúc ấy tôi chỉ cười trừ rồi giấu vội nỗi buồn riêng. Hạnh phúc lớn đến từ món quà nhỏ
Năm nay, sinh nhật tôi đã qua mấy ngày rồi mà dường như anh đã quên hẳn. Lòng mơ
hồ lo sợ tình yêu trong anh đã thay đổi, hay anh quá mê mải với công việc mà
quên cả vợ… Vậy mà, một lần nữa anh làm tôi thực sự ngỡ ngàng.
Chiều thứ sáu hối hả trở về nhà khi vừa xong việc, tôi mở cửa bước vào và ngạc
nhiên vì thấy hai cha con đã chờ sẵn. Phòng khách lung linh trong ánh nến và
thoảng nhẹ hương hoa. Chưa kịp hỏi anh nhưng trong lòng tôi đã dâng tràn bao cảm
xúc. Món quà sinh nhật muộn và quà kỷ niệm 5 năm ngày cưới của anh là những
chiếc bánh kết thành hình trái tim và tấm thiệp ghi những dòng chữ thân thương:
“Em yêu đã vất vả rồi, hãy đón nhận tình cảm hai cha con anh bằng những chiếc
bánh Quaker Oats ngọt ngào này nhé!”.
Nino con trai tôi còn “khuyến mãi” cho mẹ bức tranh cả nhà thương nhau do cu cậu
tự tay vẽ. Bao buồn phiền trong tôi dường như biến mất, nhường chỗ cho những
giọt nước mắt hạnh phúc. Lòng chợt thấy bình an và ấm áp.
Chiếc hôn thay lời cảm ơn lên má anh ấy như thú nhận, mình lại bị ông xã ”cưa
đổ” vì tấm chân tình và ý tưởng thật ngọt ngào, đáng yêu của anh ấy. Những chiếc
bánh quy nhỏ bé như chút hương vị ngọt ngào thêm vào cuộc sống để tôi nhận ra
tình yêu nơi anh vẫn còn vẹn nguyên.
Tình cờ biết được, để chuẩn bị cho món quà này, anh ấy đã nhọc công lên diễn đàn
hỏi xin tư vấn và chọn đúng món bánh yêu thích của mình
(webtretho.com/forum/f188/chon-qua-tang-vo-lam-sao-cho-lang-man-803618/#post18258688).
Cảm ơn chồng và con vì tình yêu lớn dành cho tôi, cảm ơn những chiếc bánh Quaker
Oats “từ trái tim đến trái tim” đã cho gia đình tôi những phút giây ngọt ngào. • Kiều Oan