Khoảnh khắc của người hùng

Khi Francesco Acerbi sút tung lưới Barcelona theo phong cách một tiền đạo, anh như rơi vào trạng thái xuất thần, cởi chiếc áo đấu của Inter Milan và cả một chiếc áo khác mặc bên trong.

Đối với HLV Simone Inzaghi, CEO Beppe Marotta và nhiều tifosi Inter, việc Acerbi là người tìm ra giải pháp trong tuyệt vọng cho đội bóng của mình không phải điều quá ngạc nhiên.

Imago IPA Acerbi Inter Barca.jpg
Acerbi ăn mừng bàn thắng vào lưới Barca. Ảnh: Imago/IPA

Đó là bàn thắng gỡ hòa 3-3 khi Barca chỉ còn cách Munich – nơi diễn ra chung kết Champions League 2024/25 – đúng 20 giây nữa. Trận đấu bước vào hiệp phụ và Davide Frattesi ấn định kết quả 4-3 cho Inter.

Acerbi là một hậu vệ dày dạn theo đúng phong cách Ý, mang trong mình một câu chuyện không hề bình thường.

Trong khoảnh khắc bùng nổ sau bàn thắng, Acerbi để lộ những hình xăm trên cơ thể – những dấu tích của cuộc đời nhiều giông bão.

Một trong số hình xăm là để tưởng nhớ Elias, cậu bé mà anh quen ở trung tâm ung thư tại Udine, đô thị miền bắc nước Ý.

Anh biết về câu chuyện của Elias thông qua người cha của cậu bé. “Tôi hỏi ông ấy liệu cậu bé có biết mình chỉ còn vài tháng để sống không. ông trả lời là có”, Acerbi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí l’Ultimo Uomo.

“Tôi không thể tin được rằng một đứa trẻ biết mình sắp qua đời mà vẫn có thể cười và yêu thương như thế”.

Cuộc đời khó khăn

Khi đó, Acerbi là người sống sót sau hai lần mắc ung thư tinh hoàn. Anh nhận được tin mình bị bệnh ngay sau khi ký hợp đồng với Sassuolo năm 2013.

Tin xấu đến vào lúc cuộc sống của anh không hề ổn định: nghiện rượu và sống về đêm, theo lời thú nhận của chính Acerbi, như một cách để quên đi cái chết của người cha.

Imago - Acerbi Inter 2.jpg
Acerbi hai lần chiến thắng ung thư. Ảnh: Imago

Acerbi không thi đấu tại Serie A cho đến khi 23 tuổi, lần đầu ra sân trong màu áo Chievo Verona, và gần như ngay lập tức nhận được lời đề nghị từ AC Milan.

Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực bởi Acerbi khi còn nhỏ là một CĐV cuồng nhiệt của Milan, thường xuyên đến khu khán đài quá khích Fossa dei Leoni.

Nhưng cơ hội ấy lại đến vào lúc anh mất phương hướng vì cha mất 4 tháng trước đó. Kết quả, hành trình với Milan thất bại và anh chuyển sang Genoa.

“Khi ấy tôi không nhận ra tầm quan trọng của những gì đang xảy ra”, anh nói với góc nhìn của một người từng trải.

“Tôi thường đến buổi tập trong tình trạng say xỉn, vẫn còn choáng váng vì ảnh hưởng của rượu. Tôi không cư xử như một cầu thủ chuyên nghiệp”, anh thừa nhận.

Sassuolo, đội bóng mới lên hạng Serie A mùa hè 2013, giống như một liều thuốc tinh thần, nhưng rồi bệnh ung thư ập đến và rượu quay trở lại.

Cho đến một ngày, anh nhận ra sức mạnh của tinh thần. Anh thường uống thuốc để giảm buồn nôn do hóa trị, hoặc ít ra là anh nghĩ thế – cho đến khi bác sĩ phát hiện ra đó chỉ là thuốc nhuận tràng.

“Đó là lúc tôi nhận ra sức mạnh của tâm trí, rằng tôi cảm thấy hết buồn nôn chỉ vì tin rằng thuốc đó có tác dụng”. Từ đó, anh bỏ rượu.

Mùa hè 2014, anh dành thời gian để tập luyện, tránh xa những mối quan hệ độc hại. “Trước đó, tôi chơi bóng vì cha tôi, ông đã mất, và tôi cố quên đi bằng rượu. Nhưng rồi tôi nhận ra mình phải chơi bóng để làm chính mình hạnh phúc”.

Imago - Acerbi Inzaghi.jpg
Ở tuổi 37, Acerbi rất quan trọng với Inzaghi và Inter. Ảnh: Imago

Một cơn hoảng loạn trong đêm khi quá khứ đen tối quay về đã giúp anh dứt khoát quay đầu.

“Tôi từng không tôn trọng chính mình, nhưng ung thư lại là may mắn của tôi”, trung vệ người Milan chia sẻ. Đặc biệt là lần tái phát.

“Khi biết mình bị lại, tôi ngay lập tức nghĩ đến tất cả cơ hội mà mình đã phung phí. Nếu không nhờ vậy, tôi có lẽ chẳng bao giờ đứng vững ở đỉnh cao”.

Trên hành trình đó, anh từng dính một kết quả dương tính vì điều trị y tế, và được xóa bỏ nhờ xét nghiệm lại.

Sau đó là sự thăng tiến trong sự nghiệp: 6 năm gần đây anh thường xuyên được triệu tập lên tuyển Ý, từng vô địch EURO 2021.

Inzaghi là người giúp anh vươn lên đỉnh cao ở Lazio khi đã qua tuổi 30. Ông mang theo anh đến Inter để lãnh đạo hàng thủ, bất chấp những lời chỉ trích nặng nề. Họ nói ông thiên vị, nhưng giờ mọi người yêu và ngưỡng mộ Acerbi.

Ký ức và vóc dáng lý tưởng của Acerbi sẽ còn ám ảnh Barca, trong mùa giải tuyệt vời với Hansi Flick. Riêng với trung vệ 37 tuổi, anh đến Munich để cùng Inter tìm kiếm vinh quang Champions League, trong cuộc chiến với PSG (2h ngày 1/6).