
Inter Miami cùng Messi dừng bước ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup là điều đã được dự đoán trước, khi đội của David Beckham đụng độ đương kim vô địch Cúp C1, PSG.


Kết quả, PSG của HLV Luis Enrique thắng giòn 4-0 Inter Miami, được quyết định ngay trong hiệp 1.
Chứng kiến đại diện MLS bị loại khỏi cuộc chơi, dù có Messi, đồng đội cũ ở Barca và hiện là cố vấn AC Milan, Zlatan Ibrahimovic nói:
“Messi không thua, là Inter Miami thua PSG. Hôm nay Messi phải chơi bóng với những bức tượng, không phải là đồng đội của cậu ấy.
Nếu Messi ở một đội bóng lớn thực sự, như tại Paris hay Manchester, hay bất cứ đội bóng lớn nào, chúng ta sẽ thấy cậu ấy là một con sư tử trên sân”.
Cựu danh thủ 43 tuổi nói thêm: “Messi vẫn còn chơi bóng vì cậu ấy yêu bóng đá. Cậu ấy vẫn có thể làm những gì mà 99% cầu thủ khác không làm được.
Nhưng xung quanh Messi là những đồng đội chạy như thể đeo bao xi măng ở chân vậy. Bạn muốn đổ lỗi cho Messi? Hãy chờ cho đến khi Messi chơi với Ronaldo, Mbappe, Haaland hay Zlatan, khi ấy hãy phán xét, còn hôm nay thì không!

Đơn giản Messi vẫn là Messi. Hôm nay không phải là thất bại của cậu ấy mà là thất bại của Inter Miami và bóng đá”.
Trong khi đó, người hâm mộ cũng không khỏi ‘thương’ Messi vì chơi trong đội Inter Miami thiếu sức mạnh.
Một người lên tiếng: “Messi nên trở lại châu Âu ngay đi. Anh ấy vẫn chơi hay, dù Inter Miami thua 0-4 PSG”. Người khác bày tỏ: “Chỉ cần Inter Miami ký với những cầu thủ giỏi, thay vì toàn bạn bè của anh ấy thì đã khác. Những tiền đạo mà họ gạt đi còn hay hơn Luis Suarez hôm nay, gấp 10 lần”,…


