Là một trong bốn công viên
Disneyland lừng danh trên thế giới, Disneylang Hồng Kông có diện tích nhỏ nhất
nhưng cũng là công viên xinh xắn nhất, mỗi ngày thu hút hàng chục ngàn du khách
kể cả người lớn và trẻ em.
- Là một trong bốn
công viên Disneyland lừng danh trên thế giới, Disneylang Hồng Kông có diện
tích nhỏ nhất nhưng mỗi ngày cũng thu hút hàng chục ngàn du khách.
Từ
hình ảnh dễ thương của chú chuột Mickey, vịt Donald… trong những bộ phim hoạt
hình nổi tiếng của hãng Walt Disney, ý tưởng về các khu giải trí mang tên gọi
Disneyland đã ra đời và nhanh chóng hình thành trên khắp thế giới.
Disneyland Hồng Kông ra đời vào ngày 12/9/2005, trên đảo Lantau, chỉ cách sân
bay quốc tế Hồng Kông ít phút. Tuy diện tích nhỏ – chỉ khoảng 126 hecta nhưng
hàng năm, nơi đây đã thu hút triệu triệu du khách, không chỉ có trẻ em mà còn có
số lượng lớn du khách là người lớn (chủ yếu đến từ khu vực Châu Á).
Xây
dựng bên cạnh Làng văn hóa dân tộc Trung Hoa, Disneyland Hong Kong hội tụ nhiều
danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật của thế giới bằng
cách tái hiện công phu tỉ mỉ.
Những
kỳ quan như Kim tự tháp Ai Cập, tượng Thần Dớt, vườn treo Babylon, đền thờ Nữ
thần Artemis, lăng vua Maussollos, ngọn hải đăng Alexandria, tháp nghiêng Pisa,
nhà hát Opera Sydney... đều được thu nhỏ và chính xác. Hàng chục bức tượng nổi
tiếng thế giới được mô phỏng lại rất sống động, sắc nét như thật.
Với
thế giới Mickey ở Disneyland Hong Kong, điều ấn tượng và thu hút nhất chính là
sự hội tụ văn hóa Đông - Tây và vẻ đẹp của một thế giới kỳ diệu chỉ có trong
truyện cổ tích.
Bước qua cổng Hong Kong Disneyland, thế giới giấc mơ này chia ra làm
bốn khu vực: khu phố Main Street, trung tâm của khu phố là Town
Square, khu Fantasyland và khu Adventureland
Khu
phố Main Street
Trung tâm của khu phố là khu Town Square chìm trong những khóm hoa
rực rỡ đủ sắc màu
Cổng dẫn vào khu Fantasyland, là một vương quốc ảo diệu mà ở đó các
cô công chúa, bà bảo mẫu và những câu chuyện Disney được yêu thích
hiển hiện trước mặt du khách
Khu
Adventureland là nơi du khách lên tàu hỏa chạy bằng hơi nước hay
những con thuyền trên sông thỏa thích thám hiểm châu Phi huyền bí
được tái dựng
Một
cảnh như mơ trên đường thám hiểm
Những lâu đài như trong truyện cổ tích được xây dựng công phu như
thật
Du
khách tưởng như lạc vào vũ trụ khi bước vào những khu vui chơi cảm
giác mạnh
Ở
cửa ra một trò chơi cảm giác mạnh du khách được chiêm ngưỡng ngay
những hình ảnh chính mình trong thời khắc sợ hãi nhất trên dãy màn
hình đặt dọc lối ra. Nếu có nhu cầu du khách có thể mua luôn tấm
hình của mình mà chỉ phải chờ vài phút
Show diễn mang
tên "Lễ hội vua sư tử" bắt đầu thuộc khu Adventureland, sân khấu
vòng tròn kiểu như rạp xiếc. Câu chuyện từ phim Lion King trứ danh
được trích ra, những con rối khổng lồ tung tăng cùng diễn viên. Vũ
điệu của các nàng thổ dân... da vàng thật nhịp nhàng. 4, 5 suất diễn
mỗi ngày, vở diễn hấp dẫn người xem đến nỗi không ít người xem lại
lần 2
Cuộc
biểu diễn Disney trên đường, vào 13h-15h30 chiều, mỗi ngày hai lần.
Các công chúa Bạch Tuyết, những chú chim, ong, bướm khổng lồ, những
bông hoa biết di động, chàng chuột Mickey, nàng chuột Minnie... nhảy
nhót trên đường, nối nhau đi vòng vòng công viên.
Chuột Minnie hóa thân trong “Lễ hội
đường phố” giao lưu với du khách