
Tin bài khác:
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay
Cậu sinh viên học cực giỏi, tuyệt vọng cứu mắt lòa
“Bé 8 tuổi sống 1 mình” vẫn trong cảnh… nguy khốn
1.300 người chờ một cây cầu treo
Cậu sinh viên học cực giỏi, tuyệt vọng cứu mắt lòa
“Bé 8 tuổi sống 1 mình” vẫn trong cảnh… nguy khốn
1.300 người chờ một cây cầu treo
![]() |
Ông Bùi Cường và Lê Công Quý, đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 30.267.000 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet cho 4 chị em mồ côi ở xã Xuân Lộc. (Ảnh: Duy Tuấn) |
Bao nhiêu lo toan trong cuộc sống, 4 chị em gái không biết nương nhờ vào ai. Cả 4 chị em đứng trước nguy cơ thất học, đói ăn.
Khi chúng tôi có mặt ở gia đình này thì người chị đầu Trần Thị Thảo (17) đang phải đi làm ở nơi xa để kiếm tiền nuôi các em.
Quan báo VietNamNet và các phương tiện thông tin đại chúng, độc giả cả nước biết đến hoàn cảnh của 4 chị em và đã có nhiều sự trợ giúp thiết thực.
Ngày 18/7, trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền xã Xuân Lộc và huyện Can Lộc, đại diện báo VietNamNet đã trao số tiền 30.267.000 đồng cho 4 chị em. Thay mặt gia đình, ông Trần Đình Phúc (bác ruột các cháu) đã đứng ra nhận giúp.
Ông Phúc cũng hứa với độc giả VietNamNet và đại diện chính quyền là sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, chăm lo cuộc sống cho 4 cháu. Trước mắt, số tiền sẽ được gửi vào ngân hàng cho các cháu.
Bé Trần Thị Trang, em gái thứ 3 trong nhà xúc động: Chị em cháu biết ơn tất cả mọi người đã quan tâm, dành tình thương cho chúng cháu. Bố đi xa, mẹ thì không còn nữa, chị em chúng cháu không biết nương tựa vào đâu. May mà nhờ độc giả báo VietNamNet và mọi người quan tâm. Bọn cháu sẽ không lo không có tiền đi học nữa.
Ông Lê Hữu Quý, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết: Thay mặt chính quyền xã, gửi lời cám ơn đến báo VietNamNet và độc giả. Sau khi VietNamNet và một số cơ quan báo chí phản ánh, các cháu mồ côi đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp của các nhà hảo tâm cả nước.
Duy Tuấn