Coca-Cola vừa dành 2,8 tỷ đồng cải tạo, xây mới nhà đa năng ở Ninh Thuận, hỗ trợ
Trung tâm điều dưỡng và sơ cấp cứu biển tại Thanh Hóa, hỗ trợ tiền mặt để người
dân Đà Nẵng, Quảng Bình ổn định sau bão.
Xây mới, tu sửa công trình ứng phó thiên tai
Trước tình hình mưa bão, lũ lụt triền miên ở Ninh Thuận, một trong những điều mà
người dân vùng lũ cần là một mái nhà kiên cố, chắc chắn để trú ẩn an toàn khi
bão lũ đến.
Với các hộ dân nghèo, những mái nhà xiêu vẹo, ẩm thấp không thể che chở họ khi
bão ập tới. Vậy mà tại những khu vực khó khăn như xã Ninh Hải, Ninh Phước, tỉnh
Ninh Thuận, đi đến đâu cũng bắt gặp những ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ.
Luôn sống trong cảnh khó khăn, nhiều người dân đã vui mừng đón nhận các mái nhà
trú ẩn kiên cố trong những ngày thiên tai cho hơn 600 hộ dân do Coca-Cola phối
hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ xây mới, tu sửa. 4 công trình đa năng này trong những
ngày bình thường chính là trường mầm non cho hơn 300 con em người dân trong khu
vực học tập hằng ngày.
Hơn 10 năm sống trong mái nhà tạm bợ, chị Nguyễn Thị Linh Đan, thôn Phước Khánh,
xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước cho biết: “Trước đây, khi bão ập đến, gia đình
tôi và bà con quanh đây chỉ biết dẫn nhau lên ở nhờ nhà khác cao hơn trong vùng,
hết bão lại bắt tay tìm chỗ ở, rồi lo việc đồng áng… trong khi con cái không
biết học ở đâu. Có ngôi trường khang trang và một chỗ trú tạm trong những ngày
bão thế này, bà con an tâm lắm”.
Cô Võ Thị Tâm, hiệu trưởng trường mẫu giáo Nhơn Hải chia sẻ: “Không niềm vui nào
lớn bằng hạnh phúc được thấy các em học trong mái trường vững chãi, không còn
cảnh mưa to xuống thì dột, lúc lũ lụt thì cô trò dẫn nhau sơ tán vì ngập hơn nửa
mét nước. Nhờ Coca-Cola tài trợ, trường đã được cải tạo, nâng sàn, lợp mái và
gia cố lại cho chắc chắn hơn, người dân xung quanh cũng có chỗ ở lúc mưa gió”.
![]() |
300 em nhỏ quanh vùng xã Ninh Hải và Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Đây cũng là nơi trú ẩn an toàn cho hơn 600 hộ dân nghèo khi mưa bão |
Cũng được san sẻ nỗi lo lắng như người dân Ninh Thuận, những ngư dân đánh bắt
gần bờ tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa đã yên tâm phần nào vì khi gặp nguy hiểm có
thể được sơ cứu kịp thời tại Trung tâm điều dưỡng và sơ cấp cứu biển đặt tại
trung tâm thị xã. Đây sẽ là nơi chăm sóc y tế, sơ cấp cứu cho các nạn nhân bị
ảnh hưởng bởi bão lũ hay không may gặp nạn trên biển.
Nghe tin về Trung tâm điều dưỡng và sơ cấp cứu biển được Coca-Cola hỗ trợ trang
thiết bị, chăm sóc, phục hồi cho nạn nhân, ngư dân Nguyễn Thanh Hà (57 tuổi)
phấn khởi: “20 năm đánh bắt ở khu vực này, không có phương tiện đánh bắt xa bờ,
chúng tôi chỉ đi gần thôi nên hay chủ quan, sơ sẩy cũng từ đó mà ra. Nay thì anh
em đều mừng, yên tâm vì khi bất trắc đã có chỗ cứu nạn, không chỉ ngư dân chúng
tôi mà còn là khách nghỉ mát, người dân khi đi tắm biển”.
Được biết, với diện tích 2,500 m2, Trung tâm có thể chăm sóc, phục hồi cho gần
100 nạn nhân trong cùng một thời điểm.
Hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão lũ
Hàng ngàn hecta hoa màu bị cuốn trôi, hàng trăm tàu thuyền bị sóng đánh hư hỏng,
hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hư hại nặng sau cơn bão số 10, 11 vừa qua. Nhiều
gia đình tại Quảng Bình, Đà Nẵng bỗng chốc lâm vào cảnh khó khăn.
Giữa bộn bề gian khó, người dân nơi đây đã xúc động đón nhận sự chia sẻ ấm áp từ
Hội Chữ Thập Đỏ và Coca-Cola. Số tiền 730 triệu đồng được trao cho 510 hộ dân có
thể không mang đến cho họ tất cả những gì đã bị bão lũ cuốn trôi, nhưng sẽ hỗ
trợ phần nào cho người dân vượt qua cảnh khốn khó, ổn định cuộc sống trước mắt.
“Trở về từ nơi trú ẩn, mọi thứ tôi tích cóp đã bị bão phá tan tành. Tiền ăn
không có, trong nhà còn dăm ba lon gạo cũng bị nước mưa làm ướt sũng. Quần áo
chỉ còn lại bộ đang mặc trên người là khô. Nhận được sự giúp đỡ và tấm lòng của
mọi người lúc này quý biết nhường nào. Thấm lắm câu một miếng khi đói bằng một
gói khi no”, chị Hoàng Thị Dinh (Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) vui
mừng chia sẻ.
“Bão lũ rút rồi nhưng gạo cơm không còn. Thương mấy đứa nhỏ phải nhai sống mì
gói cứu đói mấy ngày, nên khi đoàn cứu trợ xuống thăm, tui mừng lắm. Giờ đỡ lo
hơn vì có cái ăn trước mắt rồi mới tính đến chuyện cày cuốc”, cụ Phan Thị Thòa
(Đồng Hới, Quảng Bình) xúc động.
![]() |
Cụ Phan Thị Thòa (Đồng Hới, Quảng Bình) không giấu được niềm xúc động trước tấm lòng, sự chia sẻ của Hội Chữ Thập Đỏ và Coca-Cola để vượt qua khó khăn |
Với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả do
thiên tai để lại, đồng thời giảm nhẹ tác động của thiên tai, sự chia sẻ của
Coca-Cola và Hội Chữ Thập Đỏ đã góp phần thắp lên niềm vui cho những người dân
nghèo nơi đây, giúp họ vơi bớt nỗi lo, trang trải cho cuộc sống trước mắt.
Thay mặt chính quyền địa phương ở Ninh Thận, Đà Nẵng, Quảng Bình và Thanh Hóa,
ông Đoàn Văn Thái - Tổng Thư Ký Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam chia sẻ: “Sự
hỗ trợ của Coca-Cola không chỉ là tình cảm, sự chia sẻ của Coca-Cola với cộng
đồng mà còn thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, giúp người dân
có cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Thu Hằng