Ngày 14/8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, ở Bảo Khê, Hưng Yên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Hành nghề xe ôm ở khu vực phố cổ Hà Nội hơn 10 năm nay, Tiến đã "học mót" được các mánh khóe bắt chẹt du khách nước ngoài của cánh lái xe taxi.
|
Tiến tại cơ quan công an. |
Thuê được chiếc xe taxi, Tiến lượn lờ ở phố cổ để "săn mồi". Đêm 8/8, bắt gặp một vị khách nước ngoài là anh Xiêchao Yang (quốc tịch Trung Quốc) trên phố Gia Ngư, bằng chút vốn ngoại ngữ ít ỏi, Tiến đến gần gạ khách để hắn chở đi massage.
Sau khi đồng ý lên xe, vị khách nước ngoài đổi ý, đề nghị Tiến đưa về khách sạn. Hậm hực đỗ xe trước cửa khách sạn, đồng hồ tính tiền của taxi chỉ 62.000 đồng, nhưng Tiến hất hàm đòi khách: “600 USD”. Biết mình bị bắt chẹt, vị khách đưa cho Tiến 200.000 đồng nhưng gã không đồng ý.
Ra khỏi ghế lái, gã đóng rầm cánh cửa nhằm "khủng bố" tinh thần vị khách. Rồi hắn móc túi của vị khách nước ngoài lấy 1.200 USD.
Tiếp đó, Tiến lục soát túi quần anh Xiêchao Yang, lấy chiếc điện thoại Iphone 4, rồi mới mở cửa xe cho khách xuống.
Sau khi về khách sạn kể lại sự việc, anh Xiêchao Yang được nhân viên khách sạn đưa tới cơ quan Công an trình báo.
Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã cử 20 trinh sát truy lùng gã lái xe. Tuy nhiên, thông tin về gã lái xe mà vị khách cung cấp khá mơ hồ.
Anh Xiêchao Yang không nhớ ký hiệu của xe taxi, không nhớ biển số xe, chỉ biết vị trí đón xe.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định kẻ chiếm đoạt tiền vị du khách một cách trắng trợn là Nguyễn Văn Tiến.
Ngay trong ngày 9/8, cơ quan điều tra tìm đến nơi Tiến ở trọ tại quận Long Biên, Hà Nội, nhưng Tiến vắng mặt. Tìm về tận nhà của vợ Tiến ở Hưng Yên, Tiến đang thảnh thơi ăn cơm trưa với vợ.
Cả gia đình Tiến bất ngờ khi thấy cảnh sát đến đưa anh ta đi. "Riêng Tiến, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh”, một cảnh sát hình sự quận Hoàn Kiếm cho biết.
Trong ngày 10/8, Tiến bị di lý về Hà Nội để làm rõ hành vi cướp của khách nước ngoài. Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Tiến leo lẻo chối tội. Nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tiến đã thừa nhận việc cướp tiền của anh Xiêchao Yang.
Theo lời khai của Tiến, hàng đêm, gã thuê một xe taxi từ 19 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau – lời lãi chia đôi. Sau đó, gã lượn lờ khắp phố cổ để tìm khách nước ngoài, mời chào bắt khách để "chém đẹp".
Ngày 14/8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, số tiền 1.200 USD bị Tiến cướp đoạt đã được cơ quan điều tra trao tận tay cho anh Xiêchao Yang.
-
T.Nhung