Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra các vụ trộm xăng xe máy, khiến người dân hết sức bức xúc và lo lắng.
Mới đây, anh Nguyễn Văn An (ở thôn Vĩnh Lợi 2, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ) vừa đổ 50 ngàn đồng tiền xăng vào bình xe, chạy đến một quán giải khát trong xã uống cà phê. Khoảng 1 giờ sau, anh An ra đề xe mãi nhưng không nổ, kiểm tra thì thấy dây dẫn xăng đã bị cắt và bình không còn giọt xăng nào.
![]() |
Xe để ở nơi khuất là “mồi” ngon của bọn trộm xăng |
Trước đó, vợ chồng chị Trần Thị Xinh (ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ) chạy xe máy ra đồi dương phía sau nhà để làm rẫy. Đến trưa, vợ chồng lấy xe máy về nhà nhưng đạp mãi xe không nổ, kiểm tra thì phát hiện xe bị cắt dây dẫn xăng, xăng trong bình không còn một giọt.
Đây chỉ là hai trong số hàng chục trường hợp người dân ở huyện Phù Mỹ mà nhất là ở các xã Mỹ Thành, Mỹ An, Mỹ Thọ... bị mất trộm xăng.
Theo trình bày của những khổ chủ, kẻ gian thường lợi dụng lúc họ để xe máy vào quán uống cà phê, đi chợ, hay dựng xe ở nơi khuất tầm mắt quan sát, đã nhanh chóng cắt dây dẫn xăng rồi rút hết xăng trong bình.
Sau một thời gian phát rộ tình trạng này, người dân bức xúc đã tố giác với cơ quan công an. Trước mắt, ngành chức năng khuyến cáo người dân không nên để xe ở nơi vắng người và đã tích cực điều tra vụ việc.
(Theo Công an TP.HCM)