Đó là kết cục của những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Người mẹ cả cuộc đời kham khổ nuôi con cuối cùng bỏ mạng bởi nhát dao oan nghiệt của đứa con trai ruột duy nhất của mình…

Ngày 1/8, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Phạm Văn Đoàn (SN 1977, ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, Hải Phòng) về tội Giết người.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Phạm Văn Đoàn là đối tượng nghiện ma túy. Thời gian gần đây Đoàn đưa về nhà một phụ nữ quê Sơn La và sống với nhau như vợ chồng.

Hàng ngày vợ Đoàn đi làm công nhân tại một nhà máy ở gần nhà, còn Đoàn thì chỉ chơi bời lêu lổng, ăn bám vào gia đình…

Gia đình đã nhiều lần khuyên bảo con trai đoạn tuyệt với ma túy, tập trung làm ăn và chăm lo gia đình nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Không những không từ bỏ mà Đoàn còn ngập sâu hơn vào ma túy. Những lúc không có tiền mua ma túy, Đoàn lại mò về tìm trong nhà xem có gì đáng giá mang đi bán lấy tiền. Khi không còn gì trong nhà để bán Đoàn quay sang vòi vĩnh người mẹ già vốn chỉ quanh năm chân lấm tay bùn.

Không chịu nổi tính cách ngang tàng của thằng con trai, mẹ đẻ của Đoàn là Nguyễn Thị Xô (SN 1955) thỉnh thoảng lại lôi Đoàn ra chửi bới, gằn hắt.

Sáng ngày 31/8, trong lúc việc nhà đang bận túi bụi nhưng Đoàn vẫn bỏ mặc đi ra ngoài ngồi uống rượu. Thấy vậy bà Xô bực mình gọi Đoàn về mắng một hồi.

Sẵn có hơi men trong người, thấy bà Xô mải làm không để ý, Đoàn lấy con dao ăn trên giá bát bất ngờ lao đến nhằm vào ngực mẹ đâm một nhát chí mạng.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do mất máu quá nhiều nên bà Xô đã tử vong sau đó.

Được biết, sau khi chồng hy sinh hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1979, bà Xô ở vậy nuôi con. Do Đoàn là con “độc” nhất của gia đình và dòng họ nên từ bé đã được nuông chiều, khi lớn lên đã hư hỏng. Đoàn bỏ học giữa chừng, đua đòi theo đám bạn bè hư hỏng lao vào ăn chơi, nghiện ngập ma túy…

Q.Minh