- Trong căn nhà nhỏ hoang sơ phát ra những tiếng cười ngây dại đến rợn người. Cửa lúc nào cũng khóa ngoài còn người thì luôn ở bên trong, như một tương lai bị khóa chặt bởi những bế tắc, đường cùng.

TIN BÀI KHÁC:


Người đàn bà bất hạnh

Sinh ra và lớn ở một vùng quê nghèo khó, cô gái Nguyễn Thị Tèo ( ở Vân Côn – Hoài Đức – Hà Nội) kết duyên cùng chàng trai Nguyễn Văn Khánh ở cùng quê. Một năm sau đó cô sinh hạ được một con gái đặt tên là Nguyễn Thị Lộc. Với mong muốn có con trai nối dõi nên khi biết Tèo lại có tin vui, gia đình đã vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, lần này đã không may mắn như lần trước, đứa con cô đang mang đã chết lưu trong bụng mẹ khi chưa thành hình hài. Đau khổ tột cùng, nhưng hai vợ chồng vẫn cố gạt đi những giọt nước mắt để tiếp tục những tháng ngày bới đất, nhặt cỏ nuôi con. Rồi may mắn đến khi cô biết mình mang thai, niềm hạnh phúc vô bờ khiến Tèo luôn tự nhủ mình phải gìn giữ thai nhi thật tốt. “Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, đứa trẻ tội nghiệp này cũng đã sang thế giới bên kia khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, hai vợ chồng cùng dắt nhau đến bệnh viện khám xét nghiệm. Kết quả lần này mới thực sự là cú đánh trời giáng dành cho đôi vợ chồng trẻ: Tèo đã vĩnh viễn không thể mang thai. Kể từ đây, những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc đời mới thực sự bắt đầu.

{keywords}

Người đàn bà bất hạnh cười ngây dại trong ngôi nhà hoang sơ

5 năm sau đó, khi cô con gái lớn đã hiểu biết phần nào, họ quyết định xin con nuôi. Đó là một cậu bé kháu khỉnh được đôi vợ chồng yêu thương và đặt cho cái tên Nguyễn Văn Giang. Giang có khuôn mặt bầu bĩnh thông minh khiến ai gặp đều yêu quí. Vui mừng vì có người nối dõi, những tưởng một tương lai tươi sáng sẽ bắt đầu từ đây, thế nhưng, câu nói “người tính không bằng trời tính” càng đúng hơn trong trường hợp này.

Năm lên 5 tuổi, khi những cậu bé cùng trang lứa khác bắt đầu nhận thức được nhiều thứ tự cuộc sống xung quanh thì Giang vẫn vậy, vẫn ngô nghê như trẻ lên 2. Linh cảm có điều bất ổn, hai vợ chồng cố gắng dạy dỗ, chăm sóc con nhiều hơn nhưng đứa trẻ vẫn vậy, không tiếp thu được bất cứ điều gì. Mang con đi bệnh viên khám thì 2 vợ chồng mới “ngã ngửa”: Giang bị thiểu năng trí tuệ, thần kinh phát triển không bình thường.

Ngậm đắng nuốt cây bởi số trời, Tèo và Khánh cố nén nỗi đau để nuôi dạy con và sớm xây dựng gia đình cho Lộc – cô con gái duy nhất. Sau khi con lấy chồng, người đàn ông trụ cột gia đình cũng quyết định rời khỏi căn nhà rồi kết duyên cùng người phụ nữ khác để thực hiện mong muốn có mụn con nối dõi tông đường.

Hai phận đời nghiệt ngã

Ngôi nhà giờ đây hiu quạnh, hoang sơ. Căn bếp trước cổng đã sập không còn sử dụng được nữa. Bước vào đến sân, một cảnh tượng khiến người ta cảm thấy rợn người: Cánh cửa nhà khóa ngoài, bên trong phát ra tiếng cười cười nói nói của một người đàn bà.

Mấy chục năm trôi qua, người con gái tên Tèo ngày xưa nay đã là một bà già hơn 80 tuổi gầy còm, đen đúa. Tuy sức khỏe vẫn còn ổn định nhưng tinh thần đã trở nên điên dại từ tuổi 50.Có lẽ, vì những cú sốc cuộc đời với bà là quá lớn. Còn cậu bé thiểu năng trí tuệ ngày xưa cùng đã là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Cả ngày, bà mẹ chỉ loanh quanh trong căn nhà hoang sơ của mình, miệng cười ngây dại. Còn người đàn ông kia thì lang thang khắp các đường cùng, cuối hẻm, nhặt những mẩu thức ăn thừa để vượt qua cơn đói. Có người thương tình cho bìa đậu, gói mỳ tôm… Giang đều cầm hết. Tối nào trở về nhà cũng là một mớ hỗn độn trên tay mà người khác nhìn vào ít khi có thể tượng tượng được đó là những gì.

Nguồn sống duy nhất của ngôi nhà đó phụ thuộc vào cô con gái đã lấy chồng. Gần chục năm qua, cô thường xuyên phải mang cơm vào cho mẹ và đứa em trai bất hạnh. Những lúc Giang lên cơn điên dại, thấy chị mang cơm đến còn chạy ra đuổi đánh. Một bên nhà chồng nghèo khó, một bên mẹ và em trai xấu số, bản thân cô cũng không thể biết mình có thể duy trì cuộc sống này đến bao giờ.

Nhìn người đàn ông với thân hình khỏe mạnh ngồi ngơ ngẩn nhìn về phía căn bếp đã sập với ánh mắt vô hồn, còn người đàn bà đen đúa ngồi trên chiếc giường ọp ẹp tưởng chừng có thể gãy bất cứ lúc nào, miệng cười ngây dại… ai cũng không khỏi nhói lòng. Hai số phận, hai mảnh đời nghiệt ngã tưởng như xa lạ lại trở thành mẹ con, cùng sống trong một ngôi nhà và cùng phải chịu số kiếp của những con người thuộc đáy cùng xã hội.

Điều mong mỏi lớn nhất của cô con gái Nguyễn Thị Lộc là mẹ và em có được một bữa no mỗi ngày, một tấm chăn đủ ấm và một căn nhà vững chãi, không có những vết nứt nẻ xung quanh – điều mà một cô con gái nghèo như cô không thể nào làm được cho mẹ và em trai bất hạnh.

Minh Hiền

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

1. Gửi trực tiếp chị Nguyễn Thị Lộc – Đội 4, thôn Cát Quế, xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Lộc ở Hoài Đức, Hà Nội)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]