- Những chiếc xe “siêu trường siêu trọng” được chất đầy gỗ cao vút được giằng lại bởi những sợi xích nhỏ, lòi ra cả bên ngoài khiến người tham gia giao thông trên QL8A (Hà Tĩnh) nhiều phen khiếp vía.

Nhiều năm trở lại đây, người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến QL 8A không còn lạ gì với hình ảnh những chiếc xe container mang BKS nước bạn Lào siêu trường siêu trọng chở khối lượng gỗ lớn được nhập khẩu từ Lào “hành quân” trên tuyến đường này.

Trên các container chất đủ các loại gỗ, gỗ tròn nguyên thân, gỗ phiến đã được xẻ.... Số gỗ được chất lên khá gọn gàng trên xe và được giằng lại bởi một số sợi xích.

Một chiếc rơ móc được chất đầy gỗ đang đậu bên đường tại xã Sơn Tây (huyện Hương Sơn)

Có mặt tại xã Sơn Tây vào lúc cao điểm khi học sinh đi học về, những chiếc xe “khủng” này đi trên đường đã chiếm gần hết phần đường dành cho các phương tiện khác.

Số học sinh đi xe đạp khiếp đảm, phải tránh một bên. Những em không thể tránh được đành phải chấp nhận nguy hiểm đi một bên chiếc xe này mà không biết điều gì xảy ra nếu những sợi xích bị đứt.

Phần lớn các container này đều chở quá tải và không che hết phần gỗ chở trên xe khiến người tham gia giao thông rất lo sợ khi nhìn thấy những phiến/lóng gỗ thòi ra ngoài.

Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do những chiếc xe chở gỗ cồng kềnh này. Tuy chưa gây ra chết người nhưng cũng đã làm người đi đường khiếp vía.

Điều đáng nói hơn nữa, cùng với những tập đoàn xe tải của các doanh nghiệp HS, VH, XT...., thì những chiếc xe chở gỗ khủng này cũng đã góp phần phá nát con đường từng được bình chọn “đẹp nhất Việt Nam”.

Những chiếc xe chở gỗ như vậy vẫn ngày đêm “hành quân” trên QL8A, gây nguy hiểm cho người dân và phá đường, thế nhưng, chẳng mấy khi thấy bóng dáng của CSGT hay các lực lượng chức năng khác xử lý?

Một số hình ảnh do PV. VietNamNet ghi lại:


Gỗ được chất đầy xe, lòi ra cả đằng sau không thể che chắn.

Những “hung thần” vẫn ngày đêm “hành quân” trên tuyến QL8A, rất dễ gây nguy hiểm cho người đi đường.

Gỗ được chất quá chiều dài và chiều rộng của rơ móc

Những giờ cao điểm, những chiếc xe như thế này khiến nhiều người khiếp đảm.

Một chiếc xe chở gỗ với số lượng lớn đi từ Cửa khẩu Cầu Treo về xuôi.

Đống gỗ khổng lồ được giằng lại bởi những sợi xích nhỏ, chẳng may có sự cố thì sẽ không lường hết hậu quả.

Rất nhiều vụ tai nạn đã xẩy ra từ những chiếc xe siêu trường siêu trọng này. Trong ảnh là vụ tai nạn xẩy ra vào tháng 12/2011, chiếc xe chở gỗ từ Lào qua đã bị lật tại ngã tư QL8A và đường HCM.

Mới đây nhất là vụ chiếc xe đầu kéo mang BKS Lào UN 40-71 chở gỗ bị sụt lún trên QL8A, bằng chứng cho việc xe quá tải, phá nát đường. Ảnh: Minh Lý

Hình ảnh 1 chiếc xe chở gỗ chạy trong đêm. Những hình ảnh này rất quen thuộc ở Hà Tĩnh thế nhưng rất ít khi thấy CSGT và  cá lực lượng chức năng khác xử lý.

Duy Tuấn - Trần Văn