Nghi phạm kể trên là Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang). Trước đó, như VietNamNet đã đưa, cách đây 4 hôm, người ta tìm thấy xác ông Nguyễn Bằng (58 tuổi, trú tại số 17, ngõ 1 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ).
|
Nghi can bị bắt giữ |
Theo khai nhận ban đầu của Tuyên, ngày 10/4, khi hắn đang lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thì gặp ông Bằng. Sau vài câu xã giao, ông Bằng rủ hắn về nhà chơi.
Tuyên đồng ý rồi cùng ông Bằng bắt taxi về nhà nạn nhân. Trên đường về, ông Bằng rẽ qua chợ mua thức ăn và không ngờ rằng sau khi tàn bữa, Tuyên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của mình.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Tuyên giả vờ đi vệ sinh, xuống bếp lấy con dao phay rồi đi lên nhà. Trong lúc ông Bằng ngồi nghỉ trên chiếc chiếu, Tuyên bất ngờ xông vào liên tiếp chém nạn nhân nhiều nhát, khiến ông Bằng chết tại chỗ.
Gây án xong, Tuyên lấy 2 nhẫn, dây chuyền, lắc tay bằng bạc, cùng tiền, điện thoại của nạn nhân. Trước khi bỏ đi hắn còn lục tủ nhưng không tìm được tài sản giá trị gì nên đã trèo qua cổng sắt, bắt xe buýt về Hà Đông.
Số tài sản cướp được Tuyên đem bán được hơn 2 triệu đồng. Ngày hôm sau, Tuyên dạt về khu vực chùa Giao Quang, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội, xin làm phụ xây ở đây và bị bắt sau đó.
T.Nhung