Ngày 29/5, công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ Trần Văn Huệ (SN 1979, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú Q.7) về hành vi "giết người" và "cướp tài sản".
![]() |
Nghi can Trần Văn Huệ khi ra đầu thú tại cơ quan công an. |
Nạn nhân trong vụ án được xác định là chị Đặng Thị B (SN 1992, quê Cà Mau, tạm trú huyện Nhà Bè), là vợ đang sống ly thân với Huệ.
Trước đó 0h rạng sáng 28/5, công an huyện Nhà Bè nhận được tin báo có vụ giết người xảy ra tại phòng trọ số 6, nhà số 27/11 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè.
Công an ghi nhận, thi thể nạn nhân B nằm trước phòng tắm, cổ nạn nhân có sợi dây màu xanh nghi bị người khác siết cổ. Ngoài ra công an ghi nhận chị B bị mất 1 số tài sản là 2 ĐTDĐ.
Chị H.T.Y.N (SN 1997, cùng ở trọ với chị B) khai báo với công an, sáng 27/5 chị đi làm như bình thường, lúc này chị B đang ngủ.
22h đêm chị N về nhà thì thấy cửa khoá ngoài, chị lục tìm chìa khoá phòng giấu ở khe trước cửa nhà nhưng không thấy. Chị N liên lạc với chị B qua điện thoại cũng không được. Chờ đến gần 0h rạng sáng 28/5, chị N nôn nóng nên phá cửa vào phòng thì phát hiện người cùng trọ, tức chị B nằm chết từ khi nào.
Một người cùng khu trọ khai báo, 21h45 đêm 27/5 có 1 người đàn ông cao, gầy đi xe Dream BKS đăng ký tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến phòng trọ của chị B.
Rà soát các mối quan hệ của nạn nhân B, công an đưa vào diện nghi vấn đối tượng Huệ - là chồng của chị B nhưng đang trong thời gian ly thân.
Khi công an đang truy xét thì 18h chiều 28/5 Huệ đến công an P.Bình Thuận, Q.7 đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.
Bước đầu Huệ khai, sáng 27/5 Huệ đến đón chị B đi làm. 22h30 đêm Huệ đón B về lại phòng trọ.
Lúc này Huệ nói chuyện với B để mong kết nối lại tình cảm. Tuy nhiên theo Huệ khai, lúc này có tin nhắn đến số ĐTDĐ của chị B nên lấy đọc và phát hiện tin nhắn của 1 người đàn ông.
Huệ ghen tuông nên xảy ra cự cãi với chị B. Trong lúc nóng nảy, không kiềm chế được, Huệ sử dụng 1 đoạn dây màu xanh để siết cổ làm chị B gục xuống, bất tỉnh. Chưa dừng lại, Huệ tiếp tục dùng đoạn dây của nồi cơm điện siết cổ cho đến khi chị B tử vong.
Anh Sinh