
Một giáo viên ở Trung Quốc đã dọa sẽ ném học sinh từ cửa sổ tầng 3 ở trường xuống đất sau khi cậu học trò dùng súng bắn nước phun vào người thầy. Sau hành động này, thầy giáo bị các nhà chức trách kỷ luật.
Vào tháng 4, một học sinh tên Ranran ở tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc) đã bắn súng nước vào thầy giáo dạy Toán trong giờ ra chơi. Người thầy 59 tuổi, họ Lin, cho biết, hôm đó Ranran không được thưởng kẹo cho hành vi tốt như mọi khi và ông tin rằng cậu bé bắn súng nước vào thầy để trả đũa.
Tức giận, thầy Lin đã đưa Ranran vào văn phòng và trách mắng em. Khi đi ngang qua cửa sổ hành lang, thầy Lin nói, thầy định dọa cậu bé bằng hành động như thể mình sẽ ném em ra ngoài.

Tuy nhiên, video giám sát cho thấy, thầy Lin đã túm lấy Ranran, kéo đến cửa sổ và làm động tác như sắp ném em ra ngoài. Cậu bé chống cự, sau đó thầy giáo thả xuống nhưng tiếp tục nắm cổ áo em trước khi rời đi.
Khi học sinh này về nhà, cha của Ranran, ông Chen, thấy mặt và cơ thể con trai bị sưng và có dấu vết. Cậu bé kể rằng bị thầy tát nhiều lần, nhưng khi ông Chen đến trường đối chất, thầy Lin phủ nhận việc này.
Trong khi đó, một số bạn học của Ranran đã xác nhận hành vi bạo lực của thầy giáo. Phụ huynh báo cáo vụ việc lên Phòng Giáo dục địa phương và cảnh sát.
Ngày 18/5, nhà chức trách xác nhận rằng ông Lin đã dùng hình phạt không phù hợp, gây nguy hiểm cho sự an toàn của học sinh. Ông bị khiển trách chính thức và tạm giữ ngắn hạn sau khi xin lỗi học sinh và gia đình.
Trong một cuộc phỏng vấn, Thầy Lin bày tỏ: “Tôi dạy học đã 40 năm, luôn coi học trò như con mình. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy”.
Luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm giáo viên sử dụng hình phạt thể xác hoặc có hành vi xúc phạm học sinh. Các luật sư cho biết, đây là vi phạm hành chính và có thể bị giam giữ từ 5 ngày trở lên.
Cha của Ranran cho biết vết thương của con mình đã lành, nhưng em không muốn đến trường và có dấu hiệu sợ giáo viên.
Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 9 triệu lượt xem video ghi hình. Một cư dân mạng bình luận: “Hành vi của thầy Lin quá cực đoan. Là giáo viên, ông ấy cần học cách kiểm soát cảm xúc”. Một người khác viết: “Việc Ranran bắn nước vào thầy cũng là thiếu tôn trọng. Cha mẹ cần giáo dục con cái”.
Các báo cáo về việc giáo viên bạo hành học sinh không phải là hiếm ở Trung Quốc.
Vào tháng 9/2023, một giáo viên tiểu học ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, đã mất bình tĩnh khi không thể khiến các học sinh trong lớp giữ trật tự.
Ông đã ném một chiếc thước eke xuống dưới lớp, trúng vào trán một nữ học sinh, khiến em bị nứt hộp sọ. Giáo viên này đã bị kết án tù vì cố ý gây thương tích và bị cấm làm việc ở những vị trí tiếp xúc gần với trẻ vị thành niên.
