Trước đó, khoảng 9h, ngày 19/5, người dân ở thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) phát hiện tại vựa mua bán nông sản của bà Trần Thị Yến (62 tuổi, trú thôn Chánh Thiện, xã Mỹ Chánh) tọa lạc ở thôn An Lạc Đông 1, thị trấn Phù Mỹ bốc cháy dữ dội.
Lúc đó, người dân chạy đến tìm cách chữa cháy thì thấy Thái Đình Trinh (con trai bà Yến) đang ngồi bên trong, các cửa sắt đều bị khóa kín.
![]() |
Lực lượng công an phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập tắt đám cháy. |
Một số người dân lấy xà beng cạy bung cửa để đưa Trinh ra ngoài nhưng anh này tuyên bố “ai bước vào sẽ bị đâm chết”.
Ngay sau đó, người dân báo tin và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực Hoài Nhơn (Công an tỉnh Bình Định) điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ, Công an thị trấn Phù Mỹ tiến hành chữa cháy.
Do lửa phát ra từ nơi chứa vật dễ cháy (thùng cạc tông, giấy báo) nên bốc cao rất khó khăn cho việc chữa cháy.
Gần một giờ sau đó, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Tài sản thiệt hại chưa thể thống kê được do gia đình bà Yến đang tổ chức đám cưới con gái ở quê.
Qua thông tin ban đầu mà Thái Đình Trinh trình bày với cơ quan chức năng, thì hơn 10 năm nay Trinh và mẹ ruột là bà Yến làm ăn chung, toàn bộ tài sản Trinh đều đưa mẹ cất giữ.
Ngày 19/5 là ngày đám cưới của em gái, Trinh bảo bà Yến đưa vàng để Trinh cho em gái, nhưng bà Yến không đưa nên Trinh rất bực tức.
Do vậy, trong lúc cả gia đình tổ chức đãi họ hàng ở xã Mỹ Chánh thì Trinh lên thị trấn Phù Mỹ đốt vựa nông sản của mẹ cho hả giận.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều và làm rõ.
Huyền Trang