Trong quá trình nữ sinh này mất tích, gia đình em liên tục bị khủng bố bởi tin nhắn sex. Bất ngờ vào đầu tháng 4/2012, nữ sinh này đã trở về nhà.
TIN BÀI KHÁC
Sợ bị chính quyền tịch thu, dân ào ào đi giấu đá
Lại xôn xao vì phí ô tô
Khởi tố vụ nổ súng náo loạn ở triền đê
Nóng trong ngày: Kết luận vụ phá nhà ông Vươn
Sau hơn 1 tháng mất tích, một nữ sinh lớp 10 trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM đột ngột trở về. Ngày 4/4, bà Phan Thị Kim Loan, mẹ của nữ sinh Nguyễn Hoàng Kim Ty (SN 1996, ở phường Bình Thọ, quận Thủ Đức TP HCM) cho biết, con mình đã về nhà được mấy ngày.
![]() |
Bà Phan Thị Kim Loan (ảnh trái) và nữ sinh Nguyễn Hoàng Kim Ty (ảnh: VietNamNet) |
Được biết, trước đó, Ty điện thoại cho bà bằng số máy lạ, nhắn gia đình ra cầu Tân Thuận (quận 7, TPHCM) đón về. Tuy nhiên, sau khi về nhà, nữ sinh này không tiết lộ chuyện mình đã ở đâu, làm gì trong suốt thời gian bị mất tích. Ty chỉ kể em ở trọ với cặp vợ chồng nghèo (khoảng hơn 50 tuổi), nhưng rất tốt bụng.
Trong thời gian đó, Ty đi làm thuê với tiền công khoảng 150 ngàn đồng/1 ngày và đưa hết cho 2 vợ chồng này. Gia đình nữ sinh này cho rằng, có thể sau khi bị bắt cóc, kẻ xấu đã hăm dọa nên Ty không dám nói sự thật.
Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, bà Phan Thị Kim Loan trong tâm trạng đầy hoảng loạn và lo lắng đã đến công an công an quận Thủ Đức trình báo, con gái của bà, cháu Nguyễn Hoàng Kim Ty (SN 1996), bị mất tích. Theo lời bà Loan, thường ngày Ty rất ngoan, lễ phép, không có dấu hiệu gì bất thường. Tuy nhiên điều mà bà lo lắng chính là nữ sinh này thường lên mạng Internet để chát, có thể bị một số thanh niên dụ dỗ, bắt cóc.
Khi cháu Ty “biến mất”, bà Loan đã nhiều lần gọi vào điện thoại của con gái, nhưng có người vừa bắt máy đã cúp ngay, không liên lạc được. Điều làm bà Loan hết sức hoang mang, ngoài việc cháu Ty mất tích là những cuộc gọi, tin nhắn tống tiền liên tiếp gửi tới gia đình. Thậm chí đứa cháu ruột của bà cũng nhận được những tin nhắn gạ gẫm chuyện tình dục nam, nữ.
Cháu bà Loan là em Phan Thị Kim Tiên (SN 1995, cùng chung sống với gia đình bà Loan) cũng liên tiếp nhận được những cuộc gọi, tin nhắn từ một số máy lạ gạ gẫm chuyện tình dục. Nội tin nhắn hết sức khiếm nhã: “vui vẻ phục vụ anh thì anh sẽ chỉ chỗ bé Ty, địa điểm anh sẽ báo cho em biết sau”.
Đối tượng này còn gọi điện với giọng điệu của kẻ bệnh hoạn về tình dục; có những lời nói, những âm thanh đầy.. dâm ô. Theo bà Loan, cứ vào nửa đêm, người đàn ông lạ mới gọi điện, nhắn tin. Số cuộc gọi thì không thể thống kê nổi, nhưng tin nhắn trong máy cháu Tiên khoảng 150 tin, còn trong máy của bà cũng vài chục tin.
![]() |
Nữ sinh Lê Thị Khiết Nhu (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) |
Tuy nhiên, điều mà vợ chồng bà Bé lo lắng nhất là sau khi Nhu trở về, bà Bé liên tục nhận được tin nhắn từ số điện loại lạ với những lời hăm dọa, “đòi” tiền trắng trợn. Theo đó, yêu cầu bà phải trả tiền “công nuôi dưỡng, mua sắm” cho Nhu trong thời gian qua.
Lê Lan (Tổng hợp)