- Khi sa lưới, 4 đối tượng chỉ thừa nhận gây ra 2 vụ đánh người, cướp xe sáng 26/2; tuy nhiên cơ quan công an nhận định có thể băng nhóm này gây ra hàng loạt vụ cướp khác ở nhiều địa bàn.

TIN BÀI KHÁC

Xưng cảnh sát hình sự để cướp

Theo đó vào rạng sáng 26/2, 2 nạn nhân là anh Trần Hoàng L (SN 1993, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) và chị Phạm Quỳnh N (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Phước) đến đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.Bình Thạnh để trình báo về việc họ bị một nhóm đối tượng xưng là cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

Nhóm 4 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an (từ trái qua phải) gồm: Phạm Công Phước, Phạm Văn Duy, Nguyễn Đăng Khoa và Dương Nghĩa Tuấn. (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Theo trình báo của nạn nhân, đêm 25/2 cả 2 đi dự tiệc sinh nhật của 1 người bạn. Đến 1h sáng 26/2 khi vừa tàn tiệc, anh L chở chị N trên xe gắn máy hiệu Attila BKS: 61C-198…đến khu vực chợ Bà Chiểu, Q.Bình Thạnh để ăn khuya. Đang lưu thông trên đường Lê Quang Định, đoạn gần chùa Dược Sư thuộc P.11, Q.Bình Thạnh thì bị 3 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy hiệu Click và Yamaha ép xe sát lề, chặn đầu xe.

Đôi nam nữ chưa kịp hiểu chuyện gì thì 1 trong 3 thanh niên bước xuống xe tự xưng là cảnh sát hình sự, CA Q.Bình Thạnh rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt anh L, yêu cầu đưa xe về trụ sở lập biên bản, xử lý. Một thanh niên leo lên xe Attila của nạn nhân định phóng đi thì chị N sợ mất xe nên leo lên đi cùng. Anh L cũng được yêu cầu lên xe về trụ sở. Sau đó người thanh niên tự xưng là cảnh sát hình sự đã chở 2 nạn nhân lòng vòng qua nhiều tuyến đường.

Trên đường đi, gã này yêu cầu anh L chung chi một khoản tiền thì sẽ “tha” cho đi. Móc ví, anh L đưa cho đối tượng 220 ngàn đồng, gã thanh niên lấy tiền, nhưng luôn miệng chê ít rồi tiếp tục chở 2 nạn nhân đi.  Đến đoạn đường vắng thuộc đường Hố Xuân Hương, P.14, Q.Bình Thạnh, nhóm tự xưng CA tiếp tục tấp xe vào sát lề, khống chế và lục soát người anh L lấy thêm 100 ngàn đồng nữa.

Tuy nhiên lúc này nhiều người đi đường phát hiện, can thiệp nên cả 3 đối tượng bỏ xe Attila của nạn nhân, lên 2 xe gắn máy của chúng tẩu thoát.

Tóm gọn băng cướp đêm


Ngay khi tiếp nhận thông tin vào rạng sáng 26/2, trung tá Nguyễn Đức Trí – đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an Q.Bình Thạnh xác định có khả năng nhóm cướp tiếp tục săn mồi tại địa bàn. Do đó, CA quận đã lập tổ tuần tra gồm 10 trinh sát  do đại úy Lâm Tiến Đức làm tổ trưởng, tiến hành rà soát các tuyến đường trên địa bàn quận.

Đến 2h30 rạng sáng 26/2, tổ tuần tra phát hiện nhóm đối tượng đi trên 2 xe gắn máy lưu thông trong các con hẻm nhỏ trên đường Dương Quảng Hàm, hướng từ Q.Gò Vấp về Q.Bình Thạnh. Đáng nói là 2 xe gắn máy của các đối tượng có đặc điểm trùng khớp với thông tin mà 2 nạn nhân vừa mô tả, xe Click màu đen và Yamaha Luviat màu vàng. Tổ tuần tra liền bám theo…

Khi khu vực cầu Bùi Đình Túy, P.26, Q.Bình Thạnh, 4 đối tượng bất ngờ ép sát, dùng nón bảo hiểm và roi điện tấn công anh Đào Tuấn H (SN 1986, ngụ Q.Tân Bình) để cướp xe gắn máy hiệu Wave BKS 53R3 – 72…khi người này đang dừng xe trên cầu để nghe ĐTDĐ.  Ngay lập tức, 3 đối tượng bị CA khống chế, tra tay vào còng số 8. Đối tượng còn lại nhanh chân phi thân xuống dòng kênh đầy rác rưởi ngay cầu Bùi Đình Túy nhưng vẫn không thoát.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận là Nguyễn Đăng Khoa (tự Vũ, SN 1987, ngụ Q4), Dương Nghĩa Tuấn (tự Tin, SN1991, ngụ Q.1), Phạm Công Phước (SN 1989) và Phạm Văn Duy (SN 1985, cùng ngụ Q.Bình Thạnh). Băng nhóm này khai nhận, thời điểm rạng sáng 26/2 sau khi nhậu xong, các tên Khoa, Tuấn và Phước đi trên 2 xe gắn máy chặn đường anh L – chị N xưng là cảnh sát hình sự gây ra vụ cướp nói trên.

Cướp xe không thành, chỉ thu được “chiến lợi phẩm” là 320 ngàn đồng, cả nhóm phóng xe về Q.12 đón thêm tên Duy rồi quay ngược lại Q.Bình Thạnh tiếp tục gây án thì bị bắt giữ. Bước đầu 4 đối tượng thừa nhận gây ra 2 vụ cướp vào rạng sáng 26/2. Tuy nhiên cơ quan công an nhận định, có thể băng nhóm này đã gây ra rất nhiều vụ ở địa bàn Q.Bình Thạnh và các địa bàn khác nên tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Đàm Đệ