Chiều 22/12, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an Q.7, TP.HCM cho hay, cơ quan này đang mở rộng điều tra về một băng nhóm giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản.
![]() |
Phạm Thanh Tùng – đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh CSHS. |
Trước đó khoảng 12h trưa 21/12, các trinh sát thuộc Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã phối hợp cùng công an Q.8 bắt giữ 4 đối tượng khác gồm: Phạm Thanh Tùng (Tùng “muối”, SN 1974, ngụ Q.8), Đặng Tuấn Phương (SN 1984; ngụ Q.4), Huỳnh Văn Hồng (SN 1980; ngụ Q.8) và Nguyễn Văn Vũ (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM).
Tại thời điểm bắt giữ trên, cơ quan CSĐT đã khám xét nơi trú ngụ của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan như: 3 cái còng số 8, 2 gậy ba trắc, 3 thẻ nghành công an được làm giả, 3 xe gắn máy các loại…
Ngay sau khi bị bắt giữ, các đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Ngay sau đó, các đối tượng cùng tang vật đã được PC45 chuyển giao cho công an Q.7 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, sau 1 chầu nhậu đêm 25/11, Đặng Tuấn Phương và Huỳnh Văn Hồng rủ nhau đi cướp để kiếm tiền tiêu xài. Lúc này Phương móc điện thoại gọi cho Nguyễn Văn Vũ để yêu cầu Vũ tìm con mồi để ra tay.
Sau đó Vũ đã lân la đến quán cà phê Sao trên đường số 10, P.Tân Kiểng, Q.7 và tại lầu 2 của quán cà phê này Vũ phát hiện 3 thanh niên gồm: B., S. và H. ngồi uống bia, đồng thời những thanh niên này đang mở máy tính xách tay xem một trang web về cá độ đá banh trên mạng.
Nhận thấy cơ hội có thể “hù dọa” những thanh niên này, nên Vũ liền gọi điện thoại nói tình hình cho Phương và Hồng đến. Hai đối tượng này đã lập tức phóng xe máy đến quán Sao, và xông thẳng lên lầu 2 nơi 3 thanh niên đang ngồi xem cá độ trên màn hình.
Trước mặt 3 nạn nhân, Phương móc ra một tấm thẻ nhìn thoáng qua có màu đỏ và đưa qua đưa lại rồi hô to: “Tất cả ngồi im, cảnh sát hình sự đây”. Trong khi các nạn nhân còn bất ngờ chưa kịp phản ứng gì, thì Phương và Hồng đã xông vào lấy 3 chiếc còng, còng tay họ lại rồi quát tháo, đánh đập.
Tại thời điểm này, có rất đông nhân viên của quán và khách cùng ngồi uống cà phê chứng kiến, nhưng trước thái độ hung hãn của số người tự xưng là CSHS nên ai cũng tưởng thật, không dám can thiệp gì.
Để tiếp tục “ra oai”, Hồng rút điện thoại ra gọi cho Tùng “muối” và cố ý nói to để các nạn nhân có thể nghe thấy “Báo cáo sếp, tụi em đang bắt một nhóm cá độ đá banh trên mạng, sếp đến đây để giải quyết ngay”.
Nghe đàn em báo cáo sự việc, Tùng “muối” đang ngồi nhậu tại quận 8 đã kéo theo một số đệ tử là Dũng và Giàu đến quán cà phê Sao. Vừa đến nơi, Tùng tiếp tục lệnh cho Dũng đánh đập 3 nạn nhân. Đồng thời băng nhóm này còn kiểm tra người và trấn lột tài sản của các anh B., S. và H.
![]() |
Tang vật thu giữ khi bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm CSHS dỏm. |
Sau khi lục soát toàn bộ, chúng lấy đi 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động và tiền mặt trên người các nạn nhân. Hành sự xong, Tùng chỉ đạo đàn em mở còng cho 3 anh B., S., H., rồi cả bọn nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.
Khi nhóm “cảnh sát hình sự” đã đi khỏi, các nạn nhân mới bình tĩnh trở lại, và phân tích thì thấy các đối tượng là kẻ giả danh. Sau đó, 3 anh B., S., H. đã gửi đơn tố cáo nhóm CSHS dỏm lên PC45, Công an TP.HCM.
Trước sự việc gây mất uy tín, ảnh hưởng đến ngành công an, Ban chỉ huy phòng PC45 đã chỉ đạo, và Đội 2 PC45 đã nhanh chóng vào cuộc rà soát, xác minh các băng nhóm tội phạm trên địa bàn TP.HCM. Sau một thời gian ngắn, Đội 2 phối hợp với công an quận 8 đã xác định, và bắt giữ băng nhóm do Tùng “muối” cầm đầu.
Hiện công an quận 7 đang mở rộng điều tra vụ án và khả năng băng nhóm này còn gây ra nhiều vụ việc khác.
Đ.Đệ