Sự vô tình không đáng có
“Chọn quà tặng vợ - làm sao cho lãng mạn” (Webtretho.com/forum/f188/chon-qua-tang-vo-lam-sao-cho-lang-man-803618/) là một topic mà tôi tình cờ đọc được trên diễn đàn của một anh chồng đặc biệt lâm vào hoàn cảnh như thế.

Quả thực, các “chuyên gia” đã đóng góp rất nhiều ý kiến từ kinh nghiệm thực tế của mình để giúp anh giải bài toán “quà tặng vợ yêu” một cách vẹn toàn nhất. Chính sự chân thành, tha thiết muốn chuộc lỗi và ghi điểm với vợ đã giúp anh tạo ra một món quà độc đáo và ý nghĩa, khiến người vợ mỉm cười hạnh phúc và thêm ấm mái nhà.
Món quà đến từ trái tim
Đó chính là trái tim được kết từ bánh quy yến mạch Quaker Oats mà các “chuyên gia” đã bày kế cho anh. Ý tưởng này đến từ truyện “Sacramento, dấu phố đã qua” đang thu hút nhiều chị em với câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn giữa hai du học sinh người Việt ở thành phố xinh đẹp Sacramento (Ngoisao.net/news/choi-blog/2011/05/167814-sacramento-dau-pho-da-qua/).

Dẫu chỉ là những chiếc bánh nhỏ bé nhưng một khi chứa đựng tình cảm, sự quan tâm chân thành mà người chồng dành cho vợ, Quaker Oats đã trở thành cầu nối trái tim cho đôi vợ chồng trẻ. Còn gì tuyệt vời hơn khi sau đó, người chồng đã gửi những lời cảm ơn chân thành đến “các chuyên gia” trên diễn đàn, và chia sẻ niềm hạnh phúc của cả gia đình khi khoe “tác phẩm” trái tim Quaker Oats do chính anh và cậu con trai đã dốc sức thực hiện.
Quả thật, món quà lớn nhất cho
một nửa yêu thương đôi lúc chẳng cần là một món quà hàng hiệu hay một bữa tiệc
sang trọng, xa hoa… mà chính sự quan tâm chân thành, một chút tinh tế khi bày tỏ
tình cảm đã là món quà lớn nhất cho người vợ thân yêu của mình. Vì thế, ghi điểm
với vợ yêu, tưởng khó mà lại dễ đấy các ông chồng.
- Ngọc Mai