Vụ cướp taxi giữa đêm
Ngày 2/4, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, vừa bắt giữ các đối tượng Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1998), Quán Viết Nhất (SN 1994, đều ở Hạ Hoà, Phú Thọ) để làm rõ hành vi cướp tài sản.
Theo khai nhận của các đối tượng, 21h30 ngày 31/3, tại khu vực ga Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, cả ba bàn bạc thuê taxi về Phú Thọ để cướp tài sản của lái xe. Bọn chúng bắt taxi của hãng Thanh Nga do tài xế Hoàng Văn Tuân (24 tuổi) lái.
![]() |
Chiếc taxi gặp nạn ở Suối Chép. |
Nhất ngồi cạnh ghế lái, hai thanh niên còn lại ngồi sau. Đến 23h30 cùng ngày, xe chạy đến Cẩm Khê, Phú Thọ, Nhất ra hiệu cho đồng bọn, giả vờ yêu cầu lái xe dừng lại để bọn chúng đi vệ sinh.
Khi lái xe đi chậm lại, Nam ngồi sau, rút thắt lưng, thít cổ tài xế. Trong khi đó, Nhất rút dao khống chế lái xe. Tiếp đó, Nam và Nhất bịt mặt tài xế, dùng dây mang theo trói chân tay lái xe lại rồi đưa ra ghế sau.
Cả ba cướp 2 điện thoại và 400.000 đồng của tài xế. Lúc này, Nam điều khiển ô tô. Đến địa phận Yên Lập, Phú Thọ, nhóm cướp vứt tài xế xuống đường rồi phóng xe đi mất.
Sau một hồi loay hoay tìm cách tháo được dây trói, lái xe taxi gõ cửa nhà dân, đến 2h05 ngày 1/4, anh ta gọi điện về công ty thông báo tình hình.
Ngay lúc đó, Công ty taxi đã bật thiết bị giám sát hành trình, phát hiện chiếc taxi bị cướp di chuyển nhanh trên Quốc Lộ 32C, hướng về thành phố Yên Bái và lập tức báo đến cơ quan công an.
Cuộc rượt đuổi gay cấn
Ông Trần Đức Trí, Phó GĐ Công ty taxi cho biết, công ty liên tục cập nhật hành trình của nhóm cướp để phối hợp với cảnh sát trong việc truy đuổi.
“Cứ 2 phút một lần, chúng tôi thông báo địa điểm, hướng đi của chiếc taxi cho cảnh sát”, lời ông Trí.
Theo ông Trí, nhóm cướp chạy rất nhanh, có lúc tốc độ lên tới 113/km/giờ. Ở những khúc cua, bọn chúng giảm tốc 80km/giờ.
Chạy tốc độ cao như vậy chừng 70km, đến đoạn Suối Chép, thuộc địa phận huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, do không làm chủ được tốc độ, tên cướp đã để mất lái, chiếc xe bị lật ở suối Chép. Ngay sau đó, cảnh sát đã ập đến bắt giữ 3 tên cướp.
Bùi Văn Nam bị gẫy xương đòn vai và được cảnh sát đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
“Chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ, kể từ khi nhận được tin báo rồi phối hợp với cảnh sát để rượt đuổi, nhóm cướp đã bị bắt giữ. Chúng tôi rất cảm kích trước sự nhiệt tình của cảnh sát”, ông Trí nói.
Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hữu Biên, PGĐ Công an tỉnh Yên Bái cho hay, sau khi nhận được thông tin từ hãng taxi, ông đã huy động lực lượng hơn 20 người gồm CSGT, Công an TP Yên Bái, Công an huyện Yên Bình, dùng cả xe máy và ô tô truy đuổi nhóm cướp.
Xe của CSGT luôn bám sát chiếc taxi bị cướp. Cuộc rượt đuổi tốc độ cao chấm dứt khi xe của tên cướp gặp tai nạn.
“Từ khi phát hiện chiếc xe taxi, đến khi tóm được nhóm cướp, cảnh sát bám sát, rượt đuổi theo chúng quãng đường 10km”, ông Biên thông tin.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.
T.Nhung