Người chơi Kiếm Thế và cộng đồng Zing Me đã gửi đến mẹ, chị em gái, vợ hay bạn gái những tình cảm chưa bao giờ nói qua sân chơi “Gửi người phụ nữ tôi yêu”.

Đây là sân chơi đặc biệt đồng hành cùng mùa tình yêu 2012, nơi để các game thủ so tài “múa bút” và cũng cơ hội để tình cảm dành cho người phụ nữ yêu thương lên tiếng.

Bắt đầu khởi động từ 10/2 và sẽ kết thúc vào ngày 8/3, đến nay, sân chơi đã nhận được hơn 100 lời muốn nói với nhiều hình thức phong phú. Trong số ấy, có những lời yêu thương được gửi cho người phương xa dễ làm người đọc nghẹn lòng.

Sân chơi đồng hành cùng mùa của tình yêu
Khi yêu thương vượt biên giới

Tình yêu là điều kỳ diệu của cuộc sống. Nó khiến những người vụng về cũng trở thành thi sĩ. Và khi hai nửa yêu thương ở trong xa cách, tình yêu lại càng kỳ diệu hơn. Đến với sân chơi, những chàng trai đã gửi đến vợ và bạn gái những vần thơ, thiết kế đầy sáng tạo.
Thiết kế là những tấm ảnh kỷ niệm của anh Nguyễn Văn Huân

Anh Nguyễn Văn Huân ở Hà Nội gửi đến vợ đang du học ở Anh Quốc những vần thơ đầy xúc động:

“Anh ngược xuôi hai miền ảo thực
Em cũng trải lòng hò hẹn online
Khoảng cách ơi một mai hết chia hai
Khi mùa trăng về râm ran pháo nổ!
(viết tặng Bx Băng Sương)
Ps: Hãy vững tin và học tốt Bx nha, Ox mãi yêu Bx!”

Hay anh Vũ Hùng ở Hưng Yên gửi gắm nỗi nhớ da diết, yêu thương nồng ấm cho người yêu đang ở cách xa mình nửa vòng trái đất: “…Ngày em đi, anh chỉ cầu sao trời bão thật to để máy bay không mang em xa anh được. Anh ích kỉ quá, phải không em?...

Đêm Valentine anh lặng lẽ ngồi ôm lấy màn hình, mắt không rời khỏi webcam gửi về từ "bên ấy" cho vơi đi nỗi nhớ. Em đã quen với những món ăn xứ người chưa? Em nhớ ăn cay ít thôi kẻo chứng đau bao tử lại tái phát em nhé! Nhớ mang khăn ấm khi ra đường, phương xa lạnh lắm!...”

Thiết kế chan chứa yêu thương của bạn Vũ Hùng
“Tình yêu trong xa cách ví như ngọn gió trong lửa. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn” (Bussy Rebutin). Câu nói của văn hào Bussy Rebutin như ứng vào những câu chuyện do người tham gia gửi đến sân chơi “Gửi người phụ nữ tôi yêu”.

“Biết tìm chị nơi đâu”

Điều đặc biệt, sân chơi không chỉ nhận được những bức thư, những nhắn gửi cho người yêu, người mẹ, người vợ bên cạnh. Chị Vũ Thúy Hạnh ở Ninh Bình đã khiến cho người đọc không cầm được nước mắt trước câu chuyện lạc mất chị gái. Trong phần tham dự gửi về sân chơi, chị nức nở:

Những khắc khoải về tuổi thơ xa cách của chị Vũ Thúy Hạnh
“Gửi chị: Vũ Thị Châu Giang
Sinh ngày 07/03/1981
Con mẹ Nguyễn Thị Nguyệt - Bố Vũ Văn Hưng
Quê Đồi Chùa xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Lạc mẹ phiên chợ Me năm 1987, năm đó chị mặc quần vải màu nâu đất, có khoác một chiếc áo len đan tay cũng màu nâu, tóc buộc hai bên... Gia đình cũng đi tìm rất nhiều nhưng vì chợ huyện họp theo phiên nên tất cả các xã dồn về quá đông lại toàn người lạ nên không tìm được chị.

...Giá như! Giá như! Giá như…nếu có thể “giá như” thì mẹ đã chẳng mỏi mòn tìm bóng chị nơi chợ quê cả tuần một ngày họp, bon chen đông đúc!

Quê ta xưa nghèo lắm, một tấm hình để vơi nỗi nhớ, để ngày nay cố tìm lại nhau cũng quá xa xỉ và xa vời! 25 năm đã qua, khoảng thời gian dẫu dài đến thế mà vẫn không thể lấp đầy những nỗi đau, niềm hi vọng từ ánh mắt mẹ và trong trái tim em! Sinh nhật chị lại gần kề, cứ đến ngày 07/3 là mẹ lại trầm ngâm bắt chuyến xe đò xuôi về quê cũ, mẹ lại đứng lặng người giữa phiên chợ nghèo mà chờ đợi, mà hoài mong, mà ngơ ngác kiếm tìm...”

Cây cầu nối những yêu thương

Dù quy mô của sân chơi vẫn còn khiêm tốn nhưng giá trị tinh thần mà nó mang lại cho các thành viên tham gia không nhỏ. Đây là cầu nối cho những yêu thương lâu nay lặng yên được cất tiếng. Sân chơi đã thấy rất nhiều câu chuyện chưa kể. Đó là nỗi lòng của người con gửi đến mẹ yêu, là những lời tỏ tình đáng yêu, những tâm sự chồng gửi cho vợ và những thiết kế sáng tạo...

Diễn ra từ ngày 10/02 - 08/3/2012 dành cho các thành viên sử dụng mạng xã hội Zing Me và cộng đồng người chơi Kiếm Thế, “Gửi người phụ nữ tôi yêu” trải qua các vòng dành cho giải tuần (10/02 - 02/3/2012) và chung kết xếp hạng (03 - 08/3/2012). Sân chơi là một trong những hoạt động đồng hành cùng cộng đồng và tôn vinh những người phụ nữ nhân ngày 08/3 năm nay của ban điều hành trò chơi Kiếm Thế.

Xem chi tiết tại: me.zing.vn/apps/blog?params=/kiemthe_fanclub/blog/detail/id/344414900?from=meblog

Tú Uyên