- Con nhà khá giả, Hoàng Anh được gia đình chu cấp không thiếu gì, nhưng hắn đã ra tay sát hại đồng nghiệp là một bảo vệ ngân hàng để cướp tài sản.

Sáng 27/7, TAND Hà Nội đưa Nguyễn Hoàng Anh (SN 1991, trú tại xóm Mới, xã Duyên Thái, huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội 'Giết người', 'Cướp tài sản'.

Thắng đã phải nhận mức án tù chung thân cho cả hai tội, bỏ lại sau lưng tương lai sán lạn và nỗi đau của bậc sinh thành.

Con nhà khá giả, Hoàng Anh được gia đình chu cấp không thiếu gì. Sau khi thi trượt đại học, Hoàng Anh được gia đình xin cho vào làm bảo vệ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Thanh Trì, địa chỉ tại 337 Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội vào năm 2009.

Bị cáo tại phiên tòa
 

Tại đây, Hoàng Anh có quen với anh Vũ Bá Thắng (sinh năm 1990), cũng là nhân viên bảo vệ của Ngân hàng. Trong quá trình làm việc, đã có lần Hoàng Anh đến nhận ca muộn nên bị anh Thắng phản ánh lại với bộ phận hành chính của Chi nhánh khiến Hoàng Anh bị phê bình, nhắc nhở và yêu cầu viết kiểm điểm.

Vì chuyện này, Hoàng Anh đem lòng thù tức với anh Thắng và nảy sinh ý định trả thù. Để thực hiện ý định đê hèn của mình, khoảng 20h ngày 23/10/2010, Hoàng Anh đi xe Dream đến nhà anh Nguyễn Văn Đức cùng trú tại xóm Mới, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội để mượn chiếc cặp sách.

Biết anh Thắng đang trực một mình ở Chi nhánh, Hoàng Anh mang xe máy đi gửi rồi xách túi đến trước cửa Chi nhánh ngân hàng bấm chuông gọi. Thấy đồng nghiệp đến, anh Thắng ra mở cửa cho Hoàng Anh vào chơi, ăn hoa quả và xem ti vi.

Trong lúc đó, Hoàng Anh giả vờ lên tầng trên lấy đồ đạc rồi đi lên tầng 3 tháo đầu thu camera bảo vệ, lên tầng 4, vào phòng bếp lấy con dao bằng sắt giấu vào cặp sách rồi đi xuống tầng 1 ngồi chờ cơ hội gây án.

Khoảng 10 phút sau đó, thấy anh Thắng mải xem ti vi, Hoàng Anh lấy con dao từ trong cặp ra xông đến chém một nhát vào đầu anh Thắng khiến nạn nhân ngã về phía bên phải. Anh Thắng cố vùng dậy, bỏ chạy về phía khu vực bàn làm việc của bộ phận tư vấn, sau đó, bỏ chạy lên tầng 4 rồi vào phòng để máy phát điện, đóng cửa lại.

Hoàng Anh tay cầm dao, đuổi theo anh Thắng, chém vỡ cửa kính phòng máy phát điện, xông vào tiếp tục truy sát nạn nhân. Quá hoảng sợ, anh Thắng bỏ chạy ra lan can phía sau, dùng tay kéo cửa lại nhưng Hoàng Anh không buông tha, tiếp tục đuổi theo, tay trái mở cửa, tay phải dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh Thắng cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Gây án xong, Hoàng Anh quay về phòng bếp, cất dao vào vị trí cũ, rửa tay, đi xuống tầng 3 lấy đầu thu của hệ thống camera mang xuống tầng 1 rồi lục soát đồ đạc, tạo hiện trường giả vụ giết người, cướp tài sản để che giấu hành vi phạm tội.

Hoàng Anh bình tĩnh bỏ đi lấy xe máy rồi mới quay lại Chi nhánh ngân hàng lấy điện thoại của nạn nhân, điều khiển cửa cuốn và đầu thu hệ thống camera cho vào túi xách rồi đóng cửa lại, bỏ trốn. Hắn ta vứt hết đồ xuống cầu Om, thuộc địa phận xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội rồi điện thoại cho bạn là Đức rủ về nhà mình chơi điện tử như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Hoàng Anh đến cơ quan công an tự thú và khai nhận đã gây ra cho nạn nhân tổng cộng có 20 vết thương, khiến anh này tử vong do mất máu cấp.

Tại tòa, Hoàng Anh khai hắn quá mê game đến độ đã bị những trò chơi bạo lực ám ảnh nên khi gây án hắn gần như không biết mình đang làm gì.

Đau đớn khi phải đưa tiễn “chiếc lá xanh” ra đi trước mình, ông Nguyễn Hồng Tư – ông ngoại của nạn nhân Vũ Bá Thắng cho biết gia đình nạn nhân vốn rất khó khăn. Tại thời điểm bị sát hại, anh Thắng đang cố gom góp tiền lương để thay chiếc xe máy cũ nát. Dù vậy, khi Hoàng Anh đề nghị vay tiền, Thắng đã không ngần ngại cho hắn vay 10 triệu đồng.

Đau đớn vì con mình gây tội ác, gia đình Hoàng Anh cũng đã bồi thường số tiền 300 triệu đồng cho gia đình bị hại với mong muốn xin tòa xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

T.Nhung