
Nhìn những đứa con bị bệnh tật đày đọa chị đau đớn nhưng chị đã gần như mất hết cả sức, lực vì quá nghèo khó
Nhà vợ chồng chị Cao Thị Hồng, anh Võ Đức Chánh ở thôn Hòa Đông, xã Nhơn Hạnh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định là một hộ gia đình nghèo kiệt quệ, với 3 người con đau ốm, bệnh tật.
Năm 2000, người con cả của chị là cháu Võ Thành Danh vốn đang là học sinh lớp 7. “Danh học sinh khá lắm, một năm được bao nhiêu bằng khen, giấy khen”. Thế nhưng chỉ sau một trận sốt cao và những cơn đau đầu liên tục Danh gầy ngoặt ngẹo. Nhà khi ấy nghèo, bố mẹ nghĩ trận sốt ấy chỉ là sốt virut đơn thuần nên đã để con ở nhà điều trị. Nhưng Danh đã nằm mãi như thế, em yếu dần như một cây sậy.
Hoảng loạn vì con bất ngờ nằm gục chỉ sau những biến cố nho nhỏ, vợ chồng chị Hồng anh Chánh vay tiền cho con đi các bệnh viện từ Hà Nội, Huế... Chị Hồng nhớ lại: “Tôi đưa cháu lên xe khách đi những bệnh viện ngoài tỉnh. Đi những nơi mà tôi chỉ nghe đến mà chưa biết nó thế nào. Xa lắm, đi từ 2 giờ sáng đến tận 9 giờ tối mới tới. Tôi đi mà trong lòng nóng như lửa còn Danh đi trong đớn đau, mỏi mệt”.
Vợ chồng chị Hồng, anh Chánh khi ấy vay hơn 50 triệu dồn vào chữa bệnh cho con. Đến khi sức khỏe Danh ổn định bác sĩ cho về nhà. Tại nhà, Danh được bố mẹ cắt thuốc Nam cho điều trị - thứ thuốc rẻ rúng và vừa tiền với những người nghèo. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Danh ốm lại. Danh yếu hơn trước.
Còn đang mỏi mệt vì nhưng tai họa giáng xuống người con cả thì con út của chị cũng phát bệnh. Cháu Võ Hữu Nhật (1995) cũng được chuẩn đoán teo cơ bẩm sinh và suy nhược cơ thể nặng. Không có tiền đi viện, Nhật phải nằm điều trị tại nhà.
Cả hai con cùng ốm. Nhưng đến tháng 8/2010 bệnh của Danh tái phát trở nên nặng hơn, không cầm cố được sức lực, Danh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, tại đây bác sĩ chuẩn đoán Danh bị teo cơ bẩm sinh, viêm nhiễm phổi, sơ cứng khớp toàn thân, suy nhược cơ thể nặng.
Năm 2000, người con cả của chị là cháu Võ Thành Danh vốn đang là học sinh lớp 7. “Danh học sinh khá lắm, một năm được bao nhiêu bằng khen, giấy khen”. Thế nhưng chỉ sau một trận sốt cao và những cơn đau đầu liên tục Danh gầy ngoặt ngẹo. Nhà khi ấy nghèo, bố mẹ nghĩ trận sốt ấy chỉ là sốt virut đơn thuần nên đã để con ở nhà điều trị. Nhưng Danh đã nằm mãi như thế, em yếu dần như một cây sậy.
Hoảng loạn vì con bất ngờ nằm gục chỉ sau những biến cố nho nhỏ, vợ chồng chị Hồng anh Chánh vay tiền cho con đi các bệnh viện từ Hà Nội, Huế... Chị Hồng nhớ lại: “Tôi đưa cháu lên xe khách đi những bệnh viện ngoài tỉnh. Đi những nơi mà tôi chỉ nghe đến mà chưa biết nó thế nào. Xa lắm, đi từ 2 giờ sáng đến tận 9 giờ tối mới tới. Tôi đi mà trong lòng nóng như lửa còn Danh đi trong đớn đau, mỏi mệt”.
Vợ chồng chị Hồng, anh Chánh khi ấy vay hơn 50 triệu dồn vào chữa bệnh cho con. Đến khi sức khỏe Danh ổn định bác sĩ cho về nhà. Tại nhà, Danh được bố mẹ cắt thuốc Nam cho điều trị - thứ thuốc rẻ rúng và vừa tiền với những người nghèo. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Danh ốm lại. Danh yếu hơn trước.
Còn đang mỏi mệt vì nhưng tai họa giáng xuống người con cả thì con út của chị cũng phát bệnh. Cháu Võ Hữu Nhật (1995) cũng được chuẩn đoán teo cơ bẩm sinh và suy nhược cơ thể nặng. Không có tiền đi viện, Nhật phải nằm điều trị tại nhà.
Cả hai con cùng ốm. Nhưng đến tháng 8/2010 bệnh của Danh tái phát trở nên nặng hơn, không cầm cố được sức lực, Danh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, tại đây bác sĩ chuẩn đoán Danh bị teo cơ bẩm sinh, viêm nhiễm phổi, sơ cứng khớp toàn thân, suy nhược cơ thể nặng.
Những ngày này Danh đang ở viện, em nằm ôm máy thở. Tay chân đã không còn sức lực để cựa… xương và da của em nhiều hơn thịt. Danh 21 nhưng chỉ nặng 22 kg. Chị Hồng kể lại trong nước mắt: Danh chỉ còn nói được nhẹ như hơi thở, mỗi khi ngứa trên da em đều thì thầm nhờ mẹ gãi hộ. Bàn tay của Danh đã không cử động nổi nữa, ăn uống thì bằng đường mũi...
Chị Hồng nói với chúng tôi trong lo sợ khi nghĩ về con út ở nhà: Cũng như Danh, tay Nhật bắt đầu yếu dần, mắt đờ đẫn, mỏi mệt và hầu hết các sinh hoạt tại nhà dựa vào bố.
Con thứ 2 của anh chị là Võ Hữu Quốc may mắn hơn người anh và em thế nhưng Quốc cũng là đứa trẻ yếu ớt, em hay phát những bệnh vặt vô cớ và gầy yếu giống người anh và cậu em.
Nhà vốn làm nghề nông nhưng chị Hồng thì thăm con cả tại viện, anh Chánh chăm con út tại nhà. Ruộng vườn bỏ bê nên thu nhập chẳng đáng là bao. Gia đình chị Hồng, anh Chánh ngày thêm khốn khó.
Đợt lũ quét qua Bình Định vừa qua nhà chị cũng ngập. Có lẽ cái may mắn nhất của chị là vì “mái nhà thấp nên không bị lốc mang đi”. Nhưng chị Hồng và anh Chánh vẫn là những hộ gia đình khốn khổ nhất tại địa phương bởi con cái đổ bệnh liên tiếp. Trong nguy khốn này, mong sự tiếp sức của bạn đọc gần xa cho hai đứa trẻ là con của chị.
Chị Hồng nói với chúng tôi trong lo sợ khi nghĩ về con út ở nhà: Cũng như Danh, tay Nhật bắt đầu yếu dần, mắt đờ đẫn, mỏi mệt và hầu hết các sinh hoạt tại nhà dựa vào bố.
Con thứ 2 của anh chị là Võ Hữu Quốc may mắn hơn người anh và em thế nhưng Quốc cũng là đứa trẻ yếu ớt, em hay phát những bệnh vặt vô cớ và gầy yếu giống người anh và cậu em.
Nhà vốn làm nghề nông nhưng chị Hồng thì thăm con cả tại viện, anh Chánh chăm con út tại nhà. Ruộng vườn bỏ bê nên thu nhập chẳng đáng là bao. Gia đình chị Hồng, anh Chánh ngày thêm khốn khó.
Đợt lũ quét qua Bình Định vừa qua nhà chị cũng ngập. Có lẽ cái may mắn nhất của chị là vì “mái nhà thấp nên không bị lốc mang đi”. Nhưng chị Hồng và anh Chánh vẫn là những hộ gia đình khốn khổ nhất tại địa phương bởi con cái đổ bệnh liên tiếp. Trong nguy khốn này, mong sự tiếp sức của bạn đọc gần xa cho hai đứa trẻ là con của chị.
Trang Xuân Chi (Bình Định) - T.Phan
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Chị Cao Thị Hồng hoặc anh Võ Đức Chánh (Thôn Hòa Đông, xã Nhơn Hạnh, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định) 2. Thông qua quỹ hỗ trợ của báo VietNamNet (ghi rõ ủng hộ gia đình chị Cao Thị Hồng có hai con bị teo cơ bẩm sinh ) Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148 Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER -The currency of bank account: 0011002643148 -Bank: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX Bạn đọc giúp đỡ qua toà soạn xin liên hệ: Phía Bắc: Ban Bạn đọc, báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 - Fax: 04.39744882 Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, Quận 3, TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |