Cậu bé Ly Văn Cho (14 tuổi, ở Lùng Chin Hạ, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang) là nhân vật trong bài viết: “Bán cả đàn gà để cứu con, anh Páo bất lực nhìn con trai có nguy cơ mất chân”.

Cách đây 1 tháng, Cho bị một bức tường đổ sập, đè nát chân trái. Sau khi được phẫu thuật, không may, vết thương của Cho bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến hoại tử và lộ xương, có nguy cơ mất đi một chân. Vì vậy, Cho được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

3ae5811a e84d 46a4 88b3 27f3c82e3bb4.jpg
Cậu bé Ly Văn Cho đã được bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn, vượt xa mức chi phí điều trị dự kiến, vì vậy, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ, nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Trong khi đưa con về Bệnh viện Việt Đức, anh Ly Seo Páo (SN 1985, bố của Cho) vét sạch cả nhà chẳng còn đồng nào. Chạy vạy khắp nơi vay mượn cũng chẳng ai có. Cực chẳng đã, anh đành phải bán đàn gà và con lợn giống, cộng thêm 1 triệu đồng tiền mặt để đưa con về Hà Nội với hy vọng con không bị mất chân.

Sau khi hoàn cảnh của cậu bé Ly Văn Cho được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng. Sau 4 ngày đăng tải bài viết kêu gọi, hiện số tiền của bạn đọc gửi về quỹ báo giúp đỡ Cho được 751.204.548 đồng. Cùng với số tiền Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ, gia đình anh Páo xin được dừng nhận hỗ trợ, nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Anh Páo cho biết, hiện tại, con trai anh đã được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để tiếp tục điều trị vết thương ở chân.