
Sau khi lên Hà Nội tiêu thụ tài sản rồi bỏ trốn vào Nam và sống trong nơm nớp lo sợ, cuối cùng Tuấn đã được người nhà đưa ra đầu thú.
Chiều 13-9-2011, Công an tỉnh Hưng Yên đã di lý Hoàng Văn Tuấn từ Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội về Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Như VietNamNet đã đưa, trước đó, vào ngày 21-8, khi con trai cụ Nguyễn Thị Sắc (82 tuổi) ở Hà Nội gọi điện về cho mẹ ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhưng không thấy ai trả lời điện thoại đã vội lao về Hưng Yên thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Trên chiếc giường, xác cụ Sắc được phủ chăn đắp kín mặt, cụ bị trói hai chân, hai tay, miệng bị nhét chiếc khăn vấn tóc của cụ.
Ngay sau đó đứa cháu ngoại của cụ Sắc là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) bị bắt. Dũng đã cúi đầu nhận tội và khai đã cũng với người em họ là Hoàng Văn Tuấn (bà nội của Tuấn và cụ Sắc là hai chị em ruột) gây ra vụ giết người cướp của kể trên. Sau khi Dũng bị bắt, Tuấn thì “cao chạy xa bay” vào tận trong Nam.
Lời khai của đứa cháu bất hiếu
Sinh ra trong gia đình có hai chị em, kinh tế nhà Tuấn cũng thuộc hàng khá giả nhưng chưa hết lớp 7, Tuấn đã nghỉ học, hàng ngày vùi mình trong quán nét, nhiễm cả thói lô đề cờ bạc. Và một trong những người bạn xấu của Tuấn không ai khác chính là Nguyễn Tiến Dũng.
Hai anh em Tuấn, Dũng cùng thường xuyên tụ tập với nhau ở các quán điện tử chơi game và tham gia vào những cuộc đỏ đen rồi sớm lâm vào cảnh nợ bạc.
Bị chủ nợ thúc ép, Tuấn đã nghĩ nhiều cách xoay tiền để gán nợ nhưng không thành nên quyết định vào Nam lẩn trốn. Muốn trốn đi nhưng không có tiền nên hắn đã cùng Dũng ra tay sát hại người bà tội nghiệp để cướp tài sản.
Theo lời khai ban đầu của Tuấn, Dũng là người đưa ra ý kiến vào nhà bà ngoại của Dũng là cụ Nguyễn Thị Sắc, 82 tuổi trộm cắp vì chúng biết rằng cụ Sắc chỉ sống có một mình.
![]() |
Sợ bà cụ không có tiền, Tuấn còn hỏi người anh họ: “Không biết bà có tiền không?” Dũng trả lời: “Bà anh tiền nhiều không có nhưng lúc nào cũng có 2 đến 3 triệu đồng trong người”.
Bàn bạc xong, chúng hẹn đến tối ngày 20/8 sẽ cùng ra tay. Đúng hẹn, Tuấn mang theo một chiếc áo nhằm mục đích che mặt và đi bộ ra đằng sau nhà của Dũng thì đã thấy người anh họ cũng mang theo một đôi găng tay và mũ trùm mặt màu đen đợi sẵn.
Sau đó, chúng đã đi bộ đến nhà cụ Nguyễn Thị Sắc, nhảy tường đột nhập vào phía sau nhà nhưng cửa đã đóng chặt nên chúng lại nhảy tường ra ngoài cánh đồng lang thang.
Đến 22g ngày 20/8, chúng quay lại, nhảy tường, đột nhập vào cửa sau, lên gác 2 gỡ cửa kính chui vào trong. Sau đó, chúng đi theo cầu thang xuống tầng 1, thấy cụ Sắc đang ngủ, Tuấn lần tìm ở cạp quần cụ Sắc lấy tiền.
Khi Tuấn vừa lấy được số tiền 1,2 triệu đồng thì bị cụ Sắc phát hiện kêu lên: “Ối giời ơi!”. Ngay lập tức, Dũng dùng khăn nhét vào mồm cụ Sắc rồi dùng tay bịt miệng bà ngoại mình.
Trong lúc đó Tuấn giữ tay bà cụ và lấy tay áo mang sẵn chói hai tay cụ Sắc vào với nhau nhưng không được. Thấy Dũng ra tín hiệu đi tìm dây trói bà cụ lại, Tuấn định mở cửa chạy ra ngoài.
“Lúc đó, tôi vẫn thấy Dũng dùng hai tay bịt mồm cụ Sắc và anh ấy ra tín hiệu cho tôi tiếp tục bịt mồm cụ cho Dũng đi tìm dây. Sau khi lấy một đoạn dây điện trong nhà, Dũng đã trói cụ sắc lại và trước khi bỏ đi, Dũng còn ghé tai vào ngực kiểm tra xem bà mình còn sống hay đã chết. Ngay lúc ấy, tôi bảo với Dũng: “Chắc bà chỉ ngất đi thôi, tý nữa sẽ tỉnh lại”, lời khai của Tuấn.
Trước khi bỏ đi, hai đứa cháu bất hiếu còn lấy đi của cụ Sắc một chiếc ĐTDĐ Nokia 1200 và một chiếc nhẫn vàng đeo trên tay. Khi đem nhẫn đi bán bọn chúng mới biết đó là vàng giả.
T.Nhung