
18 hộ dân kiện UBND huyện ra tòa
Gần 20 hộ dân huyện
Nam Trà My đã đồng loạt viết đơn khởi kiện chính quyền địa phương ra toà án.
|
Làng Nước Xa ba bề ngập
nước
Làng Nước Xa, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My-một ngôi làng nhỏ nằm trên tuyến
đường 616 do những công nhân xây dựng cầu đường vùng cao bám trụ ở lại từ
những năm 1977-1978. Giờ đây đã bị nước lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 nhấn
chìm.
Hơn 6 năm xây dựng nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 đã có hơn 1.000 hộ dân đã
phải nhường đất ra đi.
![]() |
Vượt nước lòng hồ về làng bám trụ tại làng Nước Xa, Trà Dơn, Nam Trà My |
Hôm tôi đến làng Nước Xa, đứng từ trên con đường tránh thuỷ điện mới mở, nhìn những trẻ con, người già, phụ nữ kiên quyết bám trụ mới thấy hết được nổi đau khổ mà họ đang đối mặt giữa mênh mông nước nơi rừng thẳm.
Điện đã bị cắt khi lòng hồ đóng nước phát điện, những ngôi nhà ở làng Nước Xa giống như những ngôi nhà hoang. Người dân thì sống trong thấp thỏm âu lo giữa miệng thuỷ thần, hàng ngày bó gối nhìn nước ngập vây quanh nhấn chìm tài sản.
![]() |
![]() |
Nước lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 đã nhấn chìm nhà dân làng Nước Xa |
Bà Nguyễn Thị Hoà, một cựu công nhân làm đường năm xưa bám trụ nơi vùng đất này bảo: "Có chết bà con tui cũng chết ở đây. Lúc mô dự án thuỷ điện đền bù đúng pháp luật bà con tui đi...”.
“Làm dự án để cho dân được mở mặt mở mày, được ấm no bà con tui hưởng ứng. Nhưng làm dự án mà giết bà con tui như ri hỏi răng chấp nhận được...” - tiếng la từ trong căn nhà ngập nước vọng ra như xé tan cái tĩnh mịch nơi miền rừng này của người phụ nữ 55 tuổi có tên Trương Thị Kim Lan.
Nhà bà Lan cũng như 18 ngôi nhà khác nằm san sát nơi làng Nước Xa này đang bị nước lòng hồ thuỷ điện nhấn chìm gần quá nóc.
![]() |
Hàng ngày trẻ em phải lội nước ngập đến trường ở làng Nước Xa |
“Mấy ngày trước nước lên mấp mé sân. Chừ đã lên đến nửa nhà rồi. Khi chưa đền bù đúng pháp luật, tui không đi đâu hết, dù có chết cũng chết giữa nhà ni...” - bà Lan kêu gào.
Người lớn bám trụ đã khiến hàng chục trẻ con phải theo cha mẹ mà mỗi ngày hai bận các em phải lội nước ngâm mình trong rét lạnh để đến trường vô cùng nguy hiểm.
Cậu học trò lớp 3 trường Trà Dơn là Lê Văn Tuấn mồ côi cha, đang sống cùng gia đình người chú ruột cố bám trụ nơi miệng thuỷ thần này.
Tuấn bảo mỗi ngày 4 bận em vượt qua con đường
ngập nước đến ngang bụng để đến trường học và hái rau rừng để cầm cự qua
ngày.
![]() |
Trại “tỵ nạn” được bà con làng Nước Xa xây dựng trên núi sau làng để lánh nạn khi nước ngập lút nhà |
Cùng cảnh ngộ với cậu học trò người dân tộc Ca Dong này là hàng chục em nhỏ khác cũng đang trong cảnh ngày lội nước đến trường, tối về ngủ trên biển nước mênh mông.
Bởi, các em không còn
sự lựa chọn nào khác khi ba mẹ cố bám trụ nơi miệng thuỷ thần này để chờ
được đền bù mà họ bảo là chưa đúng pháp luật.
Khi dân kiện chính quyền
Để “đấu tranh” đòi quyền lợi chính đáng của mình, người dân làng Nước Xa cố
bám trụ để đeo đuổi vụ kiện UBND huyện Nam Trà My ra toà vì đã không thực
thi đúng pháp luật trong công tác đền bù giải toả.
![]() |
Hàng ngày người dân cắt cử canh chừng nước lên |
Giữa bốn bề nước ngập, cả 19 hộ dân gom góp chút tiền bạc vay mượn dựng tạm những ngôi nhà trên núi để cố thủ mà theo lời họ bảo là sẽ kiện đến cùng để đòi quyền lợi dù đó là 1 đồng!
Anh Lê Văn Ánh dẫn tôi lên núi. Anh chỉ vào 2 căn nhà của 19 hộ dân gom góp vừa dựng nên và bảo đây là trại “tỵ nạn trên rừng” để bà con cùng bám trụ khi nước lút nhà cửa.
“Bà con tui sẽ bám trụ để theo đuổi vụ kiện đến cùng, cho dù có phải bán hết tài sản, dù có thể nhịn ăn, lũ trẻ thất học cũng kiện chính quyền đến khi nào quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được bảo vệ...” - anh Hoàng Ngọc Trắc khẳng định.
![]() |
Những người phụ nữ gói gém đồ đạc để chạy nước ngập lòng hồ thuỷ điện |
Còn anh Mạc Xuân Nguyên, sống trong căn nhà nước lên mấp mé sân, tất cả tài sản đều được anh dùng dây thép cột neo cố định đề phòng nước trôi và bảo: "Ngoài khởi kiện chính quyền địa phương huyện Nam Trà My không làm đúng pháp luật, chúng tôi đang tập hợp những thiệt hại về vật chất và tinh thần để khởi kiện chủ đầu tư nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 ra toà đòi đền bù vì đóng nước hồ chứa gây thiệt hại đến đời sống của bà con tui...”.
Hiểm nguy trên miệng thuỷ thần, chính quyền bất lực!
Suốt trong những ngày mưa, nước lòng hồ gây ngập, chính quyền địa phương Trà Dơn đưa ghe và lực lượng thanh niên xung kích cùng cơ quan chức năng đến cưỡng chế đưa số hộ dân này đến nơi an toàn.
![]() |
Chuyển dồ đạc ra khỏi nhà do nước ngập sâu, còn người thì kiên quyết bám trụ |
Nhưng người dân không chịu đi, vì họ bảo nước lòng hồ gây ngập chứ không phải lũ quét.
Phó Chủ tịch UBND xã Trà Dơn Hồ Văn Thắng,
người được UBND huyện Nam Trà My biệt phái “nằm vùng” để vận động bà con di
chuyển và cần thiết thì cưỡng chế đã phải lắc đầu thở dài ngao ngán mỗi khi
thực thi nhiệm vụ.
![]() |
Người phụ nữ này kiên quyết bám trụ dù nước ngập lút nhà mấy ngày nay |
“Mình đã làm hết trách nhiệm rồi, nhưng bà con không chịu đi. Bà con nói có cái lý của họ, làm sao cưỡng chế được. Nước ngập nhà là do thuỷ điện, không phải do bão lũ, nên mình bó tay không thể cưỡng chế họ được...” - anh Thắng phân trần.
![]() |
Lực lượng xung kích và cơ quan chức năng xã Trà Dơn ứng trực tại làng Nước Xa để cưỡng chế dân ra khỏi lòng hồ. |
Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Lê Ngọc Kích, người được xem là chịu trách nhiệm chính trong việc di chuyển dân lòng hồ thuỷ điện Sông Tranh thì thở dài bảo: "Tui đã cùng với lãnh đạo huyện làm hết trách nhiệm của mình rồi. Lỗi không phải ở huyện mà do cơ chế. Các quyết định của tỉnh, huyện đã tổ chức thực hiện nghiêm. Bây chừ dân kiện, thẩm quyền của tui đến đó là hết, chỉ trông chờ vào tỉnh giải quyết may ra mới yên chuyện...”.
![]() |
Người dân đã dùng thuyền nan di chuyển trong lòng hò để bám trụ lại làng cũ |
Không biết đến bao giờ mới yên chuyện dân khiếu kiện. Tất cả phải chờ đợi sự phán xét của toà án. Nhưng biết đến bao giờ vụ án mới đưa ra xét xử? Xem ra người dân vẫn phải chờ đợi và tiếp tục sống trong thấp thỏm âu lo bên miệng thuỷ thần...
Vũ Trung