
Tối muộn ngày 25/5, người dân, Phật tử vẫn xếp hàng dài cả cây số, lần lượt vào cung Trúc Lâm, Yên Tử.
Mọi người đều di chuyển trật tự theo một hàng tới nơi tôn trí xá lợi Đức Phật, thành tâm chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Mọi người trong đoàn tới chiêm bái đều chắp tay khấn vái, đọc kinh trên suốt quãng đường dài, tạo nên khung cảnh xúc động nơi đất Phật linh thiêng.

Bà Đỗ Thị Tuyết Lan (80 tuổi, trú phường Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết bị đau đầu gối từ nhiều năm nay, di chuyển khó khăn. Nhưng khi biết tin xá lợi Đức Phật được tôn trí tại Yên Tử, bà đã nhờ con cháu đưa đến đây.
"Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời, tôi được chiêm bái xá lợi Đức Phật từ bi. Tôi đã khóc khi ước nguyện cả đời nay thực hiện được" - bà Lan cho biết.

Trong dòng người từ từ tiến vào cung Trúc Lâm, bà Nguyễn Thị Thiệp (78 tuổi, trú Phổ Yên, Thái Nguyên) không cầm được nước mắt. Bà đã vượt hàng trăm cây số, tới đây xếp hàng khá lâu để có thể tận mắt nhìn thấy xá lợi Đức Phật.

Bà cho hay để có được cơ hội được đảnh lễ trước xá lợi Đức Phật là điều rất khó, nhưng nay tâm nguyện đã thỏa. Bà rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam giúp nhiều người dân hoàn thành "ước mơ cả đời".

Xá lợi Đức Phật được cung rước từ chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) về tới cung Trúc Lâm, Yên Tử vào 15h30 ngày 25/5. Sau khi cung nghinh, xá lợi Đức Phật được tôn trí trong long đình tại cung Trúc Lâm để người dân, Phật tử chiêm bái đến ngày 28/5.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

