-  Đó là gia cảnh đáng thương của ông bà Phan Đức Năm (SN 1957) – bà Trịnh Thị Huệ (SN 1960) trú tại thôn 3, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

TIN BÀI KHÁC

Bám víu vào 3 sào ruộng, hơn 20 năm qua, vợ chồng chú Năm phải nuôi đứa con trai Phan Đức Lưu (SN 1990) bị bại não, tàn tật bẩm sinh và người mẹ Nguyễn Thị Thú (1911) đau ốm, nằm liệt giường.

Căn nhà tình nghĩa của ông bà được xây dựng từ tiền đóng góp của các nhà hảo tâm nằm chênh vênh giữa đồi rừng.

Anh Phan Đức Lưu là niềm vui của ông bà Năm, thế nhưng trớ trêu thay lúc sinh ra, anh Lưu lại bị bại não, tàn tật.

Quệt dòng nước mắt lăn dài trên đồi gò má đen sạm, nhăn nhúm, bà Huệ (mẹ anh Lưu) tâm sự: “Con tôi không may mắn như người ta, chân tay thì cái dài, cái ngắn. Đi không được, đứng không xong, chẳng biết là con người hay con gì nữa. Kiếp trước tôi có làm gì ác đâu mà ông trời hành tôi như thế”.

Căn bệnh quái ác đã cướp đi tuổi thanh xuân của anh Lưu, suốt ngày anh phải chống chọi với cơn đau của bệnh tật. Chân tay co rút, sùi bọt mép , sốt liên hồi là những gì anh phải trải qua.

{keywords}

 Ông Năm đút nước cho mẹ già 103 tuổi nằm liệt giường.

Có lúc 2 vợ chồng ông Năm phải thức trắng đêm để canh con. Đôi chân co quắp nên anh Lưu không đi đâu được, đi 1 bước thì té đến 2 bước. Đi vệ sinh phải có người giữ vì anh không trụ vững trên đôi chân dị tật của mình.

Đến bữa ăn thì mẹ đút ăn, đến lúc tắm thì mẹ đưa đi tắm. Anh Lưu được chăm sóc như đứa trẻ lên ba. Suốt ngày anh ngồi co ro trong nhà, chẳng nói chẳng rằng, nếu muốn đi vệ sinh thì ú ớ vài tiếng để mẹ đưa đi.

Trên chiếc giường tre đã cũ, cụ Nguyễn Thị Thú (103 tuổi, mẹ ông Năm) vẫn nằm bất động. Cụ đã già, ăn uống, sinh hoạt đều do một tay vợ chồng chú Năm lo liệu.

Múc từng miếng nước cho mẹ, chú Năm tâm sự: “Mẹ chú già rồi, ăn không được bao nhiêu, sống nhờ nước thôi. Chủ yếu là cần mình bên cạnh cho bà đỡ buồn, vệ sinh tắm rửa cho bà. Gia đình khó khăn nhưng phải gắng hết sức phải nuôi mẹ cho tròn đạo làm con”.

Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng. Đầu tắt mặt tối nhưng cũng chẳng dư giả gì, không thể đủ tiền mua thuốc cho con và mẹ già.

Hiện tại thì gia đình được nhà nước hỗ trợ 500 ngàn/ tháng, thế nhưng số tiền này chẳng thấm vào đâu. Bản thân ông Năm đau thần kinh tọa, bà Huệ lại đau khớp phải uống thuốc đều đặn.

Anh Phan Thanh Chung (SN 1980, Trưởng thôn 3) cho biết: “Gia đình anh Phan Đức Năm thuộc hộ cận nghèo của xã. Hai vợ chồng mất sức lao động nhưng phải nuôi con tâm thần, bại liệt và người mẹ đau nằm liệt giường mấy chục năm rồi. Cuộc sống ở quê thì sống bằng lúa, nhưng bán lúa thì được vài ba đồng không đủ tiền nuôi sống gia đình có người bệnh được”.

Tuấn Zũ

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp Chú Phan Đức Năm ( 1957) và cô Trịnh Thị Huệ ( 1960) trú tổ 12, tại thôn 3, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. STĐ: 01666.702.509.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chú Phan Đức Năm ở Quảng Nam)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]