Ngày 14/8, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tú (SN1985) và Vũ Phương Hoa (SN1987, cùng trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản của cặp vợ chồng này.
Do thiếu tiền ăn tiêu, trả nợ, trả tiền thuê nhà, Tú đã bàn với vợ kế hoạch đi cướp giật tài sản của người đi đường.
Khoảng 17h45’ ngày 6/8, Tú đèo Hoa đi lòng vòng các tuyến phố "tìm mồi". Đôi vợ chồng này nhằm vào những phụ nữ để tài sản sơ hở để cướp giật.
|
Vợ chồng Tú, Hoa tại cơ quan công an. |
Đến 20h15' cùng ngày, Tú điều khiển xe máy chạy trên phố Thái Phiên thì phát hiện một phụ nữ đeo túi xách đang đứng ở lòng đường.
Tú vòng xe máy lại, ra hiệu cho Hoa ngồi sau cướp giật túi xách của nạn nhân rồi cả hai bỏ chạy. Hoa khai nhận, ngoài vụ trên đã cùng chồng gây ra 5 vụ cướp giật tài sản khác.
Cuối tháng 2, Tú điều khiển xe máy đèo Hoa cướp giật túi xách của một phụ nữ đi bộ trên phố Hàng Lược, bên trong túi xách có 20.000.000 đồng và 1 điện thoại Nokia. Khoảng 18h một ngày giữa tháng 6, Tú cùng vợ cướp giật túi xách của chị phụ nữ đi xe máy ở phố Hàng Chiếu, bên trong túi xách có 18.000.000 đồng...
Trong số các tài sản cướp được của nạn nhân, có chiếc iphone 5, chưa đem bán được, Tú để ở nhà. Nạn nhân sau khi bị giật đồ đã đến công an trình báo, định vị chiếc điện thoại bị mất.
Ngày 6/8, vừa về đến nhà, thấy một người phụ nữ cùng bóng cảnh sát ở cửa, Tú biết hành vi phạm tội của mình đã bị phát hiện. Chiếc điện thoại chưa kịp đem đi tiêu thụ đã tố cáo hành vi phạm tội của Tú.
Tại cơ quan công an, Tú khai, hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng đều thất nghiệp, nheo nhóc hai con nhỏ nên anh ta đã "làm liều".
Lúc đầu Tú chỉ định "đi ăn" một mình. Nhưng vì một mình khó ra tay, loay hoay mãi không "kiếm" được gì, Tú về rủ thêm vợ tham gia cùng.
"Có thêm vợ trợ giúp, công việc của em trôi chảy hơn", Tú nói.
Tú cho biết, mẹ mất sớm, anh ta bỏ học, về sống với bà nội. Buồn chuyện bố đi bước nữa, Tú bắt đầu hư hỏng. Gặp và kết hôn với Hoa, khi hai đứa con lần lượt ra đời, khó khăn chồng chất, Tú đã rủ vợ đi cướp giật.
Trên tay săm đầy tên vợ và tên hai đứa con, Tú nhăn nhó nói: "Hôm gây ra vụ cuối cùng, hai vợ chồng em túi rỗng đi cướp giật. Trước đó các con em thay vì được uống sữa bột đã phải chuyển sang uống sữa tươi vì hết tiền. Mọi thứ đều có giá, giờ em quá hối hận nhưng đã muộn rồi".
Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đề nghị, ai là bị hại của các vụ cướp giật trên, liên hệ Công an quận Hai Bà Trưng – Địa chỉ: 94 Tô Hiến Thành - ĐT: 39396804 gặp anh Tiến - Đội ĐTHS để giải quyết.
-
T.Nhung