Ngày 22/2, CA Q.3, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng là Thái Hoàng Em và Huỳnh Thạnh Lập (cùng SN 1990, ngụ xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “cướp tài sản”.
Theo điều tra, từ năm 2008 – 2011, Em làm công và ở lại nhà, là đại lý bánh kẹo của Võ Thị Liên ở số 429/4C đường Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3.
Đến năm 2011, Em lấy vợ, nghỉ làm tại cơ sở bà Liên và về TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuê trọ, làm công nhân kiếm sống.
|
Đối tượng Thái Hoàng Em bị bắt giữ tại cơ quan công an |
Sau đó, Em lên tỉnh Lâm Đồng kiếm sống bằng nghề hái cà phê thuê. Tại đây, Em làm chung với người đồng hương là Huỳnh Thành Lập.
Do túng thiếu tiền bạc, Em nghĩ đến việc quay lại cơ sở của bà Liên để đánh cướp.
Đêm mùng 5 tết (tức 14/2), Em mượn xe của người chị ruột chở Lập lên TP.HCM. Sau khi ngủ vạ vật ở nhà chờ ga Sài Gòn, đến chiều 15/2, cả 2 đi mua hung khí để chuẩn bị gây án gồm: 1 roi điện, 2 con dao Thái Lan, 2 găng tay, 1 đèn pin …
Chiều 15/2, bà Liên về chúc tết cha mẹ ruột tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ở lại nhà có 2 người con của bà Liên là chị Phạm Võ Thanh Nhàn (SN 1991) và anh Phạm Võ Thanh Tuấn (SN 1993).
21h ngày 15/2, chị Nhàn và anh Tuấn đang chơi game tại tầng 1 ngôi nhà thì Em và Lập leo tường đột nhập vào theo đường sân thượng. Cả 2 ngắt cầu dao điện.
Chị Nhàn lên tầng 2 phơi đồ. Lập tức Em kề dao Thái Lan ở cổ, uy hiếp “nếu la lên tao cắt cổ chết” rồi trói chân tay, nhét giẻ vào miệng chị Nhàn. 2 tên xuống tầng 1 khống chế, trói anh Tuấn lại.
2 tên uy hiếp 2 chị em phải chỉ nơi cất giấu tài sản cũng như mật mã két sắt. Do bị uy hiếp chị Nhàn đã đồng ý chỉ chỗ và chúng cởi trói đưa chị Nhàn đi lấy được gần 70 triệu đồng, 20 chỉ vàng, 2 máy ảnh, 2 ĐTDĐ…
Đúng lúc này, bà Liên về đến nhà, liên tục đập cửa gọi 2 con nhưng không ai ra mở cửa. Em lệnh cho chị Nhàn ra mở cửa cho bà Liên vào nhưng nếu kêu la thì lập tức trong nhà Em và Lập cắt cổ anh Tuấn.
Chị Nhàn làm theo yêu cầu, khi vào được nhà bà Liên không hay biết gì nên liền khóa cửa. Lập tức 2 tên xộc đến dùng dao khống chế, đem sinh mạng 2 con ra uy hiếp nên bà này cũng ngoan ngoãn để chúng dùng dây trói lại.
Cả 3 mẹ con bị tống vào nhà kho, 2 tên cướp thoải mái lục tìm tài sản trong nhà. Cuối cùng, cả 2 tên buộc chị Nhàn mở cửa để thoát ra ngoài.
Trong đêm, 3 mẹ con bà Liên đã tự giải cứu cho nhau và đến công an địa phương trình báo. Bà Liên khẳng định, 1 trong 2 tên cướp mà bà cùng 2 con nhận dạng rõ là Em, từng làm công cho gia đình.
Công an Q.3 điều động đội cảnh sát hình sự vào cuộc. Trinh sát tìm đến tình Kiên Giang truy bắt thì Em và Lập đã bỏ trốn.
Đêm 18/2, trinh sát phát hiện Em đang ngủ trong nhà cha mẹ vợ. Tuy nhiên, phát hiện nghi vấn, Em tháo chạy ra khu vực đèo núi heo hút gần nhà. Được sự hỗ trợ của công an địa phương, trong đêm trinh sát đã bắt giữ được Em.
Từ lời khai của tên Em, trinh sát đã bắt giữ Lập khi đối tượng này đang ngủ trong phòng trọ gần đó.
Cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội như nói trên, Chúng khai, khi tẩu thoát khỏi hiện trường đã chạy xe gắn máy về nhà người thân của Em, bán số tài sản cướp được hơn 88 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.
2 tên cướp dắt nhau ra Khánh Hòa ẩn náu và bị bắt giữ sau gần 2 tuần gây án
Đàm Đệ