
Méo mặt vì cưới ngày đẹp nhưng… rét
Những ngả đường xung quanh các khách sạn, nhà hàng có đám cưới ngày hôm nay đều tắc đường do thời tiết khắc nghiệt, mọi người đi dự ngày vui của cô dâu chú rể đều đi taxi hoặc ô tô riêng đến để đỡ lạnh. Không thấy cảnh mọi người đi dự lễ quần áo xúng xính, trang điểm long lanh nữa. Giữa trời Hà Nội lạnh 8 độ C, người người lo mặc ấm, trùm kín mít để đi dự đám cưới không bị ốm.
|
Các ngả đường xung quanh các khách sạn, nhà hàng có đám cưới ngày hôm nay đều tắc đường do thời tiết khắc nghiệt, mọi người đi dự ngày vui của cô dâu chú rể đều dùng taxi hoặc ô tô riêng đến để đỡ lạnh |
Đám cưới diễn ra vào ngày đẹp, các đôi tân lang tân nương nào đặt được nhà hàng vào ngày này đều khá hỉ hả. Nhưng đến đêm ngày 10 mà trời vẫn lạnh căm căm, lại nghe đài báo ngày 11 sẽ là ngày lạnh kỉ lục ở Hà Nội thì ai cũng méo mặt.
Sáng nay, trời mưa khiến cho cái rét ở Hà Nội càng thêm khắc nghiệt. Nếu trang phục của chú rể còn được mặc thêm áo gile lên ở trong chống rét thì với bộ váy cưới mỏng manh để lộ vai trần, cô dâu nào cũng xuýt xoa vì lạnh. Có cô dâu buổi sáng lúc đón dâu còn mặc váy cưới, nhưng khi ra đến nhà hàng, không chịu được giá rét đã phải nhờ người nhà cấp tốc mang áo dài ra để mặc cho đỡ rét. Đa phần các cô dâu cưới ngày hôm nay đều không mặc váy cưới, chuyển sang trang phục áo dài, khoác áo mỏng vì sợ ốm.
Tại phố Trần Bình Trọng ngày hôm nay có đến 3 đám cưới diễn ra một lúc. Tuy nhiên, do trời quá lạnh, không thấy cô dâu chú rể đứng ở cửa đón khách như thường mà tất cả gia đình hai bên lui vào phía trong phòng cưới đứng, khách đến dự đám cưới không thấy cô dâu chú rể ở cửa thì tự nhìn biển chỉ dẫn của khách sạn rồi tìm đến phòng cưới.
|
Do trời quá lạnh, cô dâu chú rể không đứng ở cửa đón khách như thường mà tất cả gia đình hai bên lui vào phía trong phòng cưới đứng |
Tại khách sạn có 2,3 đám cưới diễn ra một lúc trong ngày hôm nay, nhiều khách đến dự đám cưới còn vào nhầm chỗ vì không thấy cô dâu chú rể đâu nên đành vào… bừa.
Cá biệt, có trường hợp tại khách sạn Công Đoàn, cô dâu đã mặc váy cưới đứng đón khách rồi lại không chịu được lạnh nên vội vàng chạy lên ô tô lấy tạm chiếc áo dài gần đó mặc cho đỡ lạnh rồi quay về đón khách.
Dịch vụ “giữ ấm cho cô dâu” lên ngôi
Hà Nội lạnh kỷ lục đúng lúc mùa cưới đang diễn ra vào giai đoạn sôi động nhất.
Nhờ thế, dịch vụ "giữ ấm cho cô dâu" ăn theo trở nên đắt hàng hơn.
Áo choàng lông nhân tạo là mặt hàng bán chạy nhất vì cô dâu vẫn giữ được ấm ở
vai và tay mà vẫn khoe khéo được chiếc cổ cao trắng ngần. Gần như tất cả các cô
dâu lựa chọn phương án mặc váy cưới trong mùa lạnh đều chọn loại trang phục này.
|
Áo choàng lông nhân tạo là mặt hàng bán chạy nhất vì cô dâu vẫn giữ được ấm ở vai và tay mà vẫn khoe khéo được chiếc cố cao trắng ngần |
Tuy nhiên, giữa những ngày quá lạnh như hôm nay, một mặt hàng nữa lại được huy động để “giữ ấm” cho cô dâu. Miếng dán chống lạnh được rao bán khá nhiều trên mạng với chức năng dán vào những phần phía trong váy cưới để giữ ấm. Công dụng của miếng dán này là không làm ảnh hưởng nhiều đến trang phục cô dâu đang mặc mà vẫn giữ đủ ấm.
Có cô dâu còn cẩn thận dán 2,3 miếng lên người để đảm bảo sức khỏe cho việc tiếp khách cả ngày giữa trời lạnh giá. Cô dâu nào yếu hơn thì được người nhà mang theo cả trà gừng nóng để giữ ấm cơ thể.
Vẫn biết rằng, những ngày này vốn được coi là những ngày đẹp nhất trong năm để người người ăn hỏi, nhà nhà cưới xin. Nhưng quả thật, khi nhiệt độ tại Hà Nội xuống đến 7-8 độ C, thì việc cưới hỏi cũng trở nên vất vả hơn rất nhiều.
Thu Lý