Đứa cháu mất nhân tính
Vào sáng 25/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra xét xử lưu động vụ án đối tượng Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Giết người” và “cướp tài sản”.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hồng (còn có tên gọi khác là Phu, 81 tuổi, trú tại thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên).
Theo điều tra, vào khoảng 7h ngày 10/1, anh Mai Văn Ninh (là cháu nội của bà Hồng) đi xa về liền qua nhà tìm bà nội.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Hữu Huynh trước vành móng ngựa |
Thấy cửa khóa, Ninh gọi lớn mà không nghe tiếng trả lời. Đi một vòng quanh nhà thì tá hỏa thấy bà nội nằm gục phía vườn rau, trên người bê bết máu. Ninh vội hô hoán mọi người đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng bà Hồng đã tử vong trước đó.
Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra.
Từ những dấu vết để lại trên thi thể và đôi bông tai bằng vàng mà bà Hồng đeo hàng ngày đã biến mất, các điều tra viên xác định nạn nhân bị sát hại để cướp tài sản.
Sau khi sàng lọc những đối tượng nghi vấn thì phát hiện Nguyễn Hữu Huynh (19 tuổi, là cháu ngoại của bà Hồng) nhà ở sát cạnh là nghi can lớn nhất, cơ quan điều tra đã triệu tập Huynh để lấy lời khai.
Tại cơ quan điều tra, sau một hồi loanh quanh chối tội, Huynh đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết bà ngọai nhằm cướp đôi bông tai bằng vàng để có tiền đánh bạc.
Huynh khai, tối 9/1, hắn cùng một đám bạn đi dự đám cưới rồi sau đó tổ chức đánh bạc. Khoảng 2h sáng ngày 10/1, hắn nhẵn túi đứng dậy về nhà ngủ. Về đến nhà nhìn sang thì thấy bà ngoại mở cửa bếp đi ra sau vườn, hắn chợt nghĩ đến đôi bông tai bằng vàng mà hàng ngày bà hay đeo, nên nảy sinh ý cướp.
Hắn liền đi vòng ngược lại, nhặt một cục gạch rồi đánh bà Hồng gục xuống đất, rồi tiếp tục dùng gạch đánh liên tiếp nhiều lần vào đầu cho tới khi bà tử vong.
Sau khi giật lấy đôi bông tai rồi chạy đến nhà một người bạn cất giấu rồi xin ngủ nhờ. Ngày hôm sau, Huynh chạy về tỏ vẻ đau đớn khi tham gia phát tang bà.
Những giọt nước mắt muộn màng
Từ sáng sớm ngày 25/4, hàng trăm người dân đã có mặt từ rất sớm tại UBND xã Cẩm Thành để theo dõi phiên tòa. Lực lượng công an cũng được huy động để đảm bảo an ninh trật tự.
![]() |
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của bị cáo Huynh với ông nội và mẹ |
Nguyễn Hữu Huynh là con út trong một gia đình có ba anh em. Từ nhỏ hắn đã mồ côi cha. Do lười học hành nên đến lớp 8, Huynh bỏ học.
Bà Hồng là người đã đưa mẹ con Huynh từ nơi khác về cưu mang, đùm bọc. Thậm chí, bà Hồng còn nhường cả căn nhà mà lâu nay bà vẫn sống cho mẹ con Huynh, rồi dựng một ngôi nhà nhỏ hơn ở bên cạnh. Được một thời gian sau, mẹ của Huynh là bà Mai Thị Tần cũng vào nam làm ăn sinh sống.
Cũng chính rời ghế nhà trường quá sớm và không được giáo dục tới nơi tới chốn, Huynh thường xuyên tụ tập bạn bè đánh bạc, quậy phá gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Tại phiên tòa, Huynh tỏ ra rất ăn năn hối lỗi và thừa nhận toàn bộ hành vi khi ra tay sát hại chính bà ngoài của mình.
Trong ít phút giải lao của phiên tòa, hai mẹ con Huynh chỉ biết ôm lấy nhau khóc. Cũng trong thời gian bị tam giam, Huynh đã tự tay làm hai con tôm bằng túi ni lon và vải với lời nhắn “Xin lỗi mẹ Tần”. Tuy nhiên, dường như tất cả đã quá muộn màng.
Xét thấy hành vi mang tính côn đồ, có tính toán từ trước, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Huynh về tội “giết người” và tội “cướp tài sản” với mức án chung thân.
Văn Đức